Bốn mùa khoai lúa khoe sắc nắng
Xóm làng say đắm ngắm trăng sao
Hoàng Thi
(Tôi làm thơ)
Ba mẹ cưới nhau đúng dịp hè
Cưới rồi ba mẹ phải xa quê
Ra đi lòng nặng tình lưu luyến
Ước hẹn cùng nhau Tết lại về
Mẹ ra thực phẩm miền quê lúa
Ba vào đơn vị chốn cà phê
Từ ấy xa nhau đường cách trở
Nặng nghĩa nhau rồi mơ tới quê
Mùa thi đại học thật gay go
Ngày đêm đèn sách hết cả giờ
Hai mốt điểm vừa vào Bưu điện
Thỏa mỗi mong chờ, thỏa ước mơ.
Dã từ quân đội ba đi học
Tạm biệt quê hương mẹ đợi chờ
Thấm thoát mấy mùa lo đèn sách
Khao khát trăm năm hẹn một giờ
Ảnh: Nguyễn Phúc Việt. |
Nghỉ hè năm ấy chẳng được bao
Mơ chuyện "cha-con" biết thế nào
Ra trường nhận được tin mẹ báo
Ba thấy trong lòng sướng biết bao
Con ơi! Quê mẹ đẹp làm sao
Hàng dương cao vút gió lao xao
Bốn mùa khoai lúa khoe sắc nắng
Xóm làng say đắm ngắm trăng sao
Lịch sử sang trang giữa năm "Rồng"
Ghi ngày thống nhất trọn non sống
Ba muốn đưa con vào lịch sử
Nên gọi con là Hoàng Hải Long
Ba hỏi tên con thế được không?
Mẹ cười: "Quê mẹ ở Nghi Long
Nên muốn tên con trùng quê mẹ
Ba đặt đúng rồi mẹ rất ưng".
Vài nét về tác giả:
Mỗi ngày chỉ một câu thơ. Cuộc đời ta có ngập kho tình người - Hoàng Thi
Bài đã đăng: Nhớ em má lúm, tóc vàng, Nhớ lắm quê ơi!.