Phong Cầm
(Tôi làm thơ)
Tháng ba về Hà Nội phủ ngàn thơ
Nào trắng hoa sưa, đỏ màu hoa gạo
Tím biếc hoa ban ngọt ngào viễn xứ
Nhưng lòng ta vẫn chẳng chút bồng bềnh.
Có lẽ cũng vì nỗi nhớ trở buồn tênh
Ký ức tháng năm tàn theo màu hoa bưởi
Ôi hương thầm ngày xưa một đời ta bối rối
Giờ cũng đã theo mây gió về trời.
Tháng ba này đủ màu hoa chơi vơi
Sao ta dửng dưng giữa ngập tràn sắc thắm
Phải chăng lòng ta chưa vội quên màu tinh khôi thăm thẳm
Vẫn muốn thắp lửa trời nghênh đón cánh hoa xưa...
Vài nét về tác giả:
Bài đã đăng: Tháng bảy; Tháng hai; Sang mùa, Xao xác, Bằng lăng, Hoa sưa, Sang mùa, Đông, Tháng 4.