Minh Nghĩa
(Tôi làm thơ)
Tôi thèm nhớ một màu hoa xoan tím
Rộ cả góc trời hăng hắc mùi hương
Con đường đất, trước nhà, người qua lại
Chưa đủ làm, vỡ nát cánh hoa xoan...
Chiều ngả xuống, muỗi vo về đầy ngõ
Tôi nô đùa, cùng lũ trẻ bên sông
Cánh hoa rơi, rụng trắng đầu tuổi nhỏ
Đem cả vào giấc mộng màu hồng.
Ai còn nhớ cánh hoa màu tím
Gom xếp thành chuỗi ngọc trâm cài
Thành chiếc vòng gắn kết đôi tay
Chơi diễn trò cô dâu chú rể?
Ai cùng em ngồi trước hiên ngạo nghễ
Đếm hoa kia như đếm vì sao
Màu tím xưa, nỗi nhớ cồn cào
Giờ người ở phương nào....còn nhớ?
Vài nét về tác giả:
Thơ đã đăng: Đừng đi vào đường cũ; Chuyện của chúng mình.