Phong Cầm
(Tôi làm thơ)
Hoa sưa sao lạ thế
Tên chẳng có điệu vần
Mà bồi hồi da diết
Trong nắng vàng phân vân
Mùa hoa sưa thường nở ở Hà Nội vào những ngày tháng Ba sau những cơn mưa phùn. Ảnh: Hoàng Phương. |
Hồn hoa sưa xa gần
Hay lòng người thiếu nữ
Ngẩn ngơ bên bậu cửa
Nhớ một người đã xa
Tháng ba ơi tháng ba
Ba mốt ngày đi mãi
Tháng ba không ở lại
Để lòng ai nhớ nhung
Mây gió khẽ rinh rung
Để cánh buồn xa mãi
Chỉ mong hoa ở lại
Cùng ta một thoáng thôi
Chỉ mong hoa ở lại
Ta nhớ ai một đời...
Vài nét về tác giả bài thơ: