>> Cuộc thi '2012 và 10 điều cần nhớ'
Kim Vui
(Dự thi '2012 và 10 điều cần nhớ')
1. Một bộ phim thú vị nhất mà bạn đã xem trong năm 2012 và bạn học được điều gì từ nó?
Đó là bộ phim Mara & Clara của Philippines. Bộ phim nói về cô bé Mara xinh đẹp, thông minh nhưng gặp bất hạnh ngay từ lúc mới mở mắt chào đời. Tuy nhiên, cô bé luôn giữ tinh thần lạc quan, yêu đời, giúp đỡ mọi người xung quanh, mỉm cười trước mọi khó khăn của cuộc sống, mọi âm mưu xấu xa của người bạn thân nhất Clara. Một con người sống tràn đầy tình yêu với tất cả mọi người.
Bộ phim còn đề cập đến những bài học về gia đình, sự yêu thương con cái của những bậc cha mẹ, tình mẫu tử thiêng liêng, cao cả của hai người mẹ khi bị đánh tráo con của mình, sự nuôi dưỡng, dạy bảo luôn là tình yêu lớn nhất. "Định mệnh không phải là thứ quyết định tất cả. Một cuộc sống hạnh phúc và tốt đẹp không phải là do số phận sắp đặt. Tất cả là do chính bản thân mình..." - câu kết trong bộ phim mà tôi rất thích.
2. Hai điều có tác động lớn hoặc đã làm thay đổi cuộc sống của bạn năm 2012?
Thứ nhất là làm việc trong công ty TBD với Mr. T, tôi đã thấy nhiều điều trong kinh doanh từ những tính của ông chủ này. Từ tính quyết đoán, rồi độc đoán, từ sự giải quyết công việc nhanh nhạy, thông minh đến những mánh lưới luồn lách trong công việc, rồi đạo đức trong kinh doanh, cả sự hấp dẫn của đồng tiền, danh dự của một con người. Kết thúc công việc ở đây đối với tôi như là sự giải thoát khỏi vòng xoáy của đồng tiền, của lương tâm. Tuy kết thúc công việc với một chức vụ và mức lương cao, đã có lúc tôi thấy chút gì đó hối tiếc trong khoảng thời gian thất nghiệp nhưng lúc này tôi không có gì phải suy nghĩ.
Sự ra đi của người bạn thân từ cấp I, điều này làm cho tôi thấy hối hận rất nhiều về cách cư xử cũng như sự quan tâm của mình với mọi người xung quanh. Cuộc sống thật ngắn ngủi, tôi sẽ yêu thương nhiều hơn nữa!
3. Ba thói quen xấu bạn rất muốn hoặc đã từ bỏ thành công trong năm 2012?
- Một là tôi đã từ bỏ thói quen suy nghĩ quá nhiều vấn đề, đặc biệt là chuyện tình cảm. Giờ đây, tôi trở nên vô tư, không dè dặt quá nhiều khi tiếp xúc với các mối quan hệ mới.
- Hai là tôi đã bỏ được thói quen không ăn sáng vì tôi biết sức khỏe với con người thật quan trọng.
- Ba là tôi rất muốn bỏ thói quen lười vận động thể dục thể thao.
4. Bốn địa điểm tuyệt nhất mà bạn có cơ hội được đến trong năm 2012?
- Đó là nhà của em tôi ở Vĩnh Long, lần đầu tiên tôi đi miền Tây mà không phải là công tác. Người nhà em thật nhiệt tình và vui vẻ, cuộc sống thật yên bình.
- Vũng Tàu: dù đã đi một vài lần nhưng lần đi đó thật sự là một trải nghiệm rất mới mà trước đó tôi chưa hề có. Tôi muốn níu giữ lại từng khoảnh khắc.
- Gia Lai: tuy là đi công tác nhưng đúng vào lúc trời mưa nhiều y như ở quê tôi. Tôi được cảm nhận mưa và lạnh giống quê hương mình mà 5 năm tôi không có cảm giác đó, thật tuyệt vời.
- Quê hương tôi: Tuy khá xa nhưng năm nay tôi đã đạt kỷ lục về quê nhiều nhất trước tới giờ. Khi chuyện tình cảm, công việc làm tôi cảm thấy ngột ngạt, tôi trở về nhà, sau đó quay lại Sài Gòn, tôi lại có thêm động lực để học tập và làm việc tại thành phố nhộn nhịp này.
5. Năm người bạn hoặc đồng nghiệp mới quen mà bạn thấy ấn tượng, yêu mến nhất trong năm 2012?
- Bạn Như - cô bạn đồng nghiệp mới, vui vẻ, yêu đời, rất giỏi trong ăn uống và làm việc cũng rất tốt.
- Nhóc Tuấn - cái mặt khi nào cũng cười toe toét hết.
- Anh Trung - Anh đồng nghiệp mới rất tâm lý.
- Anh Điệp - vừa gần gũi, vừa xa lạ, trong tôi luôn có một dấu hỏi rất lớn về anh.
- Một người nữa tôi không tiện gọi tên, anh luôn bên tôi khi tôi cần, anh làm mọi việc mà tôi thích dù điều đó rất ngớ ngẩn. Dù chúng tôi không phải là người yêu của nhau. Đó là một mối quan hệ không thể gọi thành tên.
6. Sáu sai lầm đáng tiếc bạn đã mắc phải và muốn sửa chữa trong năm 2012?
- Không cân nhắc, xem xét kỹ trong việc tìm công việc mới.
- Đã không biết tiết kiệm tiền trong suốt thời gian vừa qua dù có một mức thu nhập khá cao nên cuối cùng không dành được chút nào.
- Đã không mua những thứ mà tôi muốn có từ rất lâu để khi nhìn lại thì vật không có mà tiền cũng không luôn.
- Tôi đã không thật sự cố gắng học tiếng Anh năm nay dù biết nó cần thiết cho công việc.
- Đi chơi nhiều và trở nên quá bận rộn, không có nhiều thời gian nhìn lại chính mình.
- Đặt niềm tin nhầm chỗ nhưng vẫn cố chấp, không chấp nhận điều đó.
- Không thật sự xây dựng các mối quan hệ tốt cho tương lai.
7. Bảy điều ý nghĩa nhất mà bạn đã học được trong năm 2012?
- Quan tâm đến gia đình, bạn bè hơn.
- Cuộc sống rất ngắn ngủi! Hãy sống hết mình cho ngày hôm nay và yêu thương thật nhiều.
- Đã nghĩ không ra thì tốt nhất nên nghĩ đơn giản đi.
- Luôn vui vẻ, tươi cười trước mọi khó khăn. Nụ cười sẽ làm cuộc sống nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
- Hãy luôn tin vào bản thân mình.
- Cái đến đầu sẽ ở trong đầu. Cái sau cùng sẽ đi theo cùng.
- Tất cả là do chính bản thân mình.
8. Tám câu nói khiến bạn thấy xúc động nhất trong năm 2012?
- "Chúc con gái mẹ đẹp gái, công việc thuận lợi và mau kiếm cho mẹ một chàng rể tốt" - mẹ tôi chúc tôi vào ngày sinh nhật.
- "Cha tổ cháu với chắt, về nhà mà không thấy cái mặt mày đâu hết!" – câu chửi yêu của bà ngoại qua điện thoại.
- "Tau không ủng hộ" - đó là câu mà con bạn thân nói với tôi khi tôi hỏi ý kiến nó về vấn đề gì đó.
- "Đừng buồn nữa nghe, qua đây chị dắt đi xem phim" - câu nói của chị hai, chị ruột của người yêu cũ và tôi yêu mến chị như chính chị hai của mình vậy.
- "Công việc thế nào rồi em?" - câu hỏi thường xuyên của hai người anh họ tôi.
- "Anh muốn đi bộ với em như ngày xưa quá! Bữa mô mình hâm nóng lại cái em hè".
- "Cafe em ơi, lâu rồi không gặp em, nhớ em quá!" - câu nói của người mà tôi xem như là anh trai.
- "Đây là phần thưởng cho hợp đồng vừa rồi của em!" - câu nói của ông chủ cũ tôi khi tôi ký kết xong một hợp đồng khá lớn.
- "Anh nhớ em lắm!" - người từng "say nắng" tôi. Một chút nữa thôi là tôi và anh đã thành một cặp rồi. Tôi hiểu đó là duyên số.
9. Chín thói quen mà bạn yêu thích và thường làm nhất năm 2012?
- Uống cafe với bạn và các anh.
- Ngủ sớm trước 11giờ.
- Tụ tập bạn bè nấu ăn vào ngày cuối tuần.
- Vào Facebook truy cập tình hình bạn bè mỗi khi rảnh.
- Đi chụp hình, ăn ốc và hát karaoke với bạn bè.
- "Tám" điện thoại với mọi người thân, bạn bè.
- Đi dạo với những người bạn, người anh có thể tâm sự được mọi điều khi buồn.
- Vừa chạy xe chầm chậm, vừa khóc một mình.
- Đi chùa một mình.
10. Mười dự định/kế hoạch/việc làm/hoặc gạch đầu dòng bạn muốn nhất định phải thực hiện trong năm 2013?
- Tôi sẽ tìm một công việc mới.
- Tôi sẽ học lại chứng chỉ tin học.
- Tôi sẽ đăng ký khóa học tiếng Anh và tự học SEO.
- Tôi sẽ đăng ký một lớp học "sexy dance".
- Tìm một phòng trọ rộng rãi và ổn định ở cùng với con bạn thân.
- Dành một ít tiền để lỡ em tôi lấy chồng trước tôi.
- Tôi sẽ mua cho bố cái tivi thật mỏng, thật lớn làm quà Tết.
- Tôi sẽ cho mẹ một nửa số tiền cần thiết để mẹ sửa sang lại nhà tắm và nhà bếp.
- Đi du lịch Đà Lạt, Bảo Lộc cùng nhỏ bạn thân, lên thăm nhà vợ chồng bạn thân.
- Đưa bố và mẹ xuống Sài Gòn khám sức khỏe tổng quát.