Vụ việc xảy ra khoảng 23h50 ngày 24/11 tại tại thành phố Sầm Sơn, Thanh Hóa. Lúc này vợ chồng anh Cao Văn Hưng và hai con nhỏ đang ngủ trong nhà. Hai thanh niên ăn mặc kín mít cầm những chai được cho là xăng đổ vào cửa cuốn và gốc các cây xanh, châm lửa đốt rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.
Nghe tiếng hô hoán của mọi người, vợ chồng anh cùng các con tìm cách ra khỏi nhà nhưng cửa cuốn không thể mở do lửa đã làm hỏng hệ thống điều khiển. Gia đình anh phải chạy lên tầng 3, mở cửa sổ để khói thoát ra ngoài. Khoảng 20 phút sau lửa bên dưới được dập tắt. Toàn bộ vụ việc được camera an ninh ghi lại.
"May có nhà bố mẹ bên cạnh và người đi đường hô hoán không thì vợ tôi và hai con tôi đã chết. Vì nhà ống không lối thoát, khói mịt mù và lửa quá to", Anh Hưng chia sẻ khi đăng tải video lên mạng xã hội.
Anh Hưng cho biết bản thân làm nghề kinh doanh bể cá cảnh, vợ bán cà phê tại nhà, không xảy ra mâu thuẫn hay nợ nần ai. Vụ việc đã được trình báo lên công an để điều tra, truy bắt kẻ gây hỏa hoạn.