Thùy Linh
(Tôi làm thơ)
Nụ hôn cuối chưa kịp trao nhau
Đã vội vàng nói câu từ biệt
Bàn tay bé nhỏ lạnh tê buốt
Cũng chẳng dám níu giữ một bàn tay.
Giờ đây em lạc lõng giữa cuộc đời
Với những con đường và bơi trong hoài bão
Cùng những tâm tư và nỗi lòng nặng trĩu
Cũng không thể chia sẻ cùng ai.
Những mùa đông rồi sẽ trôi qua
Em vẫn thế, cuộc đời vẫn thế
Chỉ còn lại trong em những kỷ niệm
Về một người em từng yêu.
Tam biệt nhé tình yêu đầy bí ẩn
Cùng những giấc mơ ta từng mơ
Sẽ gặp lại nhau trong một ngày đẹp nắng
Là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời.