Tran Thang Long
Chuyện hôm qua, thực ra gợi cho mình một suy nghĩ. Chuyện một Profile (đây là một trang cơ bản trên Facebook, mỗi người sử dụng Facebook đều có một trang Profile riêng và được mặc định cho các tài khoản cá nhân), một hình ảnh Facebook giả mạo không phải là gì mới lạ. Mình từng ghé qua nhiều Profile, họ post lên avatar (hình đại diện) không phải họ, chụp lại căn nhà không phải họ, post lên những bài viết, suy nghĩ, quan niệm không phải của họ (mình từng bị vay mượn status không ít lần - đương nhiên. Có đứa nào vay avatar mình thì ắt hẳn nó không những up nhầm mà còn down nhầm).
Thật đáng buồn, khi chúng ta giấu nhẹm bản thân của mình, để trưng ra thế giới một con người vay mượn, vá chằng chịt mỗi nơi một chút nhằm có đôi chút quan tâm, like, comment.
Phải, bạn có thể "à ơi" với cả trăm người nổi tiếng, nhưng bạn sẽ không thể ngủ với bất kỳ ai trong số họ; thậm chí bạn chẳng thể ngủ với bất kỳ ai khi mà chăm chỉ dệt mộng nô đùa với những người nằm ngoài tầm với của bạn.
Bạn, đã tự chia cuộc đời mình làm hai ngăn, làm một hồn bướm mơ tiên năm 2013, mà phần cuộc sống ảo hào nhoáng ngày một rực rỡ, và cuộc sống thật ngày càng tiều tụy mốc meo. Giống như khi chúng ta vay mượn cực khoái và hạnh phúc từ ma túy quá dễ dàng, thì chúng ta sẽ ngừng cố gắng để vượt qua nỗi đau, để chiến thắng và hạnh phúc trong cuộc sống thật.
Hành động của bạn không có gì khó hiểu, và đáng thông cảm. Chúng ta ai cũng muốn có một avatar đẹp nhất, những gì hấp dẫn nhất để nhận được cảm giác tự tin, quan tâm, chia sẻ. Khi không có lòng tin vào bản thân, chuyện vay mượn thật quá dễ dàng, như một giấc mơ ngọt ngào mà ở đó, bạn vừa đẹp, vừa thông minh, vừa sống cuộc đời giàu sang và thiên hạ bu đen bu đỏ.
Phiên bản của bạn trên Facebook và ngoài đời thực. |
Nhưng, có một sự thật mà tôi sẽ nói với bạn. Bản thân bạn, cuộc sống thật của bạn, có thể bình thường, có thể tầm thường, nhưng hạt giống của một cuộc đời thú vị, bất ngờ sẽ nảy mầm từ đó, chứ không phải một Profile giả mạo. Những gì chính chủ và xuất phát thực sự từ bản thân bạn sẽ mang lại những gì bạn không ngờ đến, bạn có thể có những người bạn thực sự, có thể cố gắng để có được tình yêu, được quý mến, được yêu thương, ngày một thành công trong công việc dù xuất phát điểm của bạn là nhỏ bé và không tưởng.
Còn những gì đi mượn, những Profile giả mạo, tiếc thay nó có một giới hạn lớn vô cùng. Nó khó (chứ không phải không thể) mang lại cho bạn tiền, và không thể làm cho bạn giàu có, không thể mang cho bạn những người bạn để nói chuyện thở than thực sự, chứ đừng nói là đi chơi và cà phê, điểm cực đại mà nó có thể mang lại cho bạn là những liều hạnh phúc chóng vánh, giả tưởng rồi hết, không gì hơn.
Bạn chỉ có 60 năm cuộc đời. Bạn có chắc rằng mình có thể dùng ngần ấy thời gian cố nghĩ rằng mình là một người khác, nhận được những à ơi xã giao chẳng biết bạn thực sự là ai, miệt mài chăm chăm tích cóp hình ra oai và sống trong tiềm thức lo sợ bị vạch mặt?
Tôi thực sự rất ghét những Profile giả mạo. Vì tôi là người đúng sai rõ ràng, rất ghét cái gì mạo nhận, giả dối dù chẳng liên quan gì đến mình. Và cũng bởi vì tôi không chịu được cảm giác rùng mình khi nghĩ đến bi kịch và hậu quả đằng sau những giả mạo hào nhoáng đó.
Những Profile giả đọc được dòng này, tôi không hy vọng bạn sẽ xoá đi Profile giả của mình. Nhưng tôi mong bạn, bên cạnh việc tận hưởng giấc mơ này, hãy chăm sóc, yêu thương và nâng cấp bản thân thật sự của mình. Vì bạn phải là người đầu tiên làm được việc đó, trước khi trông đợi ai đó quan tâm, yêu thương chăm sóc bạn. Và quan trọng nhất là vì, khoa học đã chứng minh rằng cả nghìn năm nay chưa ai sống được bằng mơ cả.
Vài nét về blogger:
Hiểu mình, hiểu người - Tran Thang Long
Bài đã đăng: Chuyện cát-xê tiền tỷ