Nam thanh niên chở theo một cô gái trên xe tay ga dừng trước cửa một tạp hóa trên đường Trương Định (Châu Đốc, An Giang), sáng 26/2. Cả hai đeo khẩu trang kín mít và hỏi mua một thùng bia. Sau khi đặt thùng bia vào chỗ để chân của xe máy, họ nói cụ bà vào lấy thêm đồ. Khi cụ vừa quay vào, chúng liền vặn ga chạy mất. Cụ bà vội chạy ra tri hô nhưng không kịp.
Hành động của cặp đôi bị cộng đồng lên án gay gắt. Một người xem chỉ trích: "Ăn mặc lịch sự, đi xe tay ga và còn trẻ khỏe mà đi quỵt tiền thùng bia của người già. Thật đáng xấu hổ". "Chẳng hiểu cặp đôi này nghĩ gì. Cướp vậy về uống có ngon không. Hy vọng họ sẽ đem tiền đến trả sau khi xem camera ghi lại việc làm của mình", một người khác ý kiến.