Hiền Phạm
24 tuổi, người ta chí ít gì cũng đã có tấm bằng đại học, tìm được công việc mình yêu thích. Nếu như là người đẹp thì được phong cho chân dài, người mẫu, danh vọng, tiền bạc và sự nổi tiếng. Nhìn lại mình, ở độ tuổi 23, tài sản là gì nhỉ?
Tấm bằng đại học là "cái cớ" để bước đi tiếp, cũng phải chờ đợi. Lại nghĩ, nếu phận mình có "chân đứng", có lẽ bây giờ cũng ổn định, không tha phương cầu thực hay vờ như chấp nhận yêu một anh nào đó có thể chu cấp cho mình chút đỉnh. Ai bảo tính mình cứ cao ngạo, không chịu yêu đại chứ, ai bảo không lăn xả vào tình trường cứ chờ tình yêu đích thực. Ai bảo chứ, ngốc ạ!
Tài sản năm 24 tuổi của ta là một cái đầu rỗng tuếch, một tâm hồn bị chai lỳ và vô số những điều làm mình mất phương hướng kinh khủng. Ở cái tuổi này, con người bắt đầu có một thời gian khủng hoảng: ra trường, công việc, tình yêu, gia đình, kiếm tiền, xây nhà. Mọi thứ dường như cùng đổ ập lên đầu, họ luôn suy nghĩ, làm thế nào có việc thật tốt, làm thế nào yêu một người thực sự, làm thế nào khi những lý tưởng bị sụp đổ sau một thời gian bước chân vào cuộc chiến sinh tồn thật sự? Nhiều lúc cứ ngồi lý tưởng quá rồi lại bị cái lý tưởng đó đè bẹp.
Đáng lẽ ra, mình nên suy nghĩ thoáng hơn một chút, nên "lợi dụng" một chút thì có lẽ dễ thở hơn với cuộc sống này. Nên có những mối quan hệ nhờ vả, nên "đơ mặt" một chút. Nhưng... mình không thể. Cái tính bướng bỉnh và kiêu hãnh đó vẫn còn ở trong mình nhiều lắm, mình không thể gọi điện, nhờ ai giúp đỡ mà mấy năm trời không liên lạc, mình không thể "lợi dụng tình yêu" một ai đó để có một cái iPhone mới cáu dù người đó sẵn sàng cho mình. Vậy đó, cái đầu lúc nào cũng nghĩ. Riết rồi cứ tự hỏi mình có nên thay đổi?
Sắp bước vào tuổi 25, mong mình nhẹ nhàng hơn với cuộc sống, sẽ có suy nghĩ riêng cho mình, đầu óc tỉnh táo để có những quyết định đúng đắn, sẽ làm công việc yêu thích. Mong là mọi chuyện sẽ không mất kiểm soát như những ngày vừa qua. Và mong mọi người đểu ổn định lại tư tưởng cho riêng mình.
Vài nét về blogger:
Bài đã đăng: Những ngày ngọt tháng 6; Sài Gòn, xúc cảm ngày mưa; Tháng 7 về; Nợ đời; Tháng 12; Tháng tư; Bâng khuâng ngày cuối tuần; Đã có nắng cho vừa lòng em; Trà hoa nữ.