Chiều 19/11, thông tin anh Nguyễn Văn Vượng (34 tuổi, trú tại làng Đình Thôn, Nam Từ Liêm, Hà Nội), chồng của chị Nguyễn Châu Loan (37 tuổi) qua đời được lan rộng trên Facebook và gây được sự chú ý lớn với cộng đồng. Chị Châu Loan và anh Vượng là nhân vật chính của câu chuyện tình và đám cưới như trong truyện cổ tích được tổ chức vào đầu tháng 4 vừa qua, do chương trình "Điều ước thứ 7" tổ chức. Bản thân chị Loan bị suy thận, phải vào viện chạy thận thường xuyên.
Chị Vũ Thanh Nga, bạn học chung đại học với chị Loan, đã chia sẻ trên Facebook: "Càng ngày sức khỏe Loan càng yếu, suy thận đã chạy cả vào tim và có nhiều bệnh khác nên bạn cũng không làm được nhiều. Cuộc sống chủ yếu dựa vào anh Vượng. Những tưởng ông Trời vẫn còn thương người đã cho Loan một bờ vai để nương tựa nhưng thật đau lòng, tuần trước, anh Vượng đã bị tai nạn và qua đời. Tất cả những người bạn của Loan đều quá đau xót và thương cho bạn. Giờ đây, ai sẽ đưa bạn đi chạy thận, ai sẽ chăm sóc, cơm nước cho bạn".
Theo thông tin chia sẻ trên các diễn đàn, trong ngày định mệnh 9/11, anh Vượng đưa vợ đến bệnh viện Xanh Pôn chạy thận như mọi ngày, sau đó đi có việc. Chị Loan liên lạc với chồng nhiều lần nhưng không được, người nhà cũng đi tìm kiếm nhưng không có thông tin gì.
Ngày 13/11, những người dân ở khu vực sông Sét (quận Hoàng Mai) trong lúc đi tập thể dục đã phát hiện xác một người đàn ông nổi lên. Nạn nhân có ngoại hình giống anh Vượng. Trong túi người này còn có một chiếc điện thoại, sau khi khôi phục dữ liệu, công an tìm thấy tin nhắn cuối cùng trong máy là do chị Loan gửi đi, với nội dung: "Anh đang ở đâu đấy?".
Tin dữ đến bất ngờ khiến người phụ nữ tội nghiệp bàng hoàng và gục ngã. Chị liên tục phải cấp cứu và không thể nhìn mặt chồng lần cuối do sức khỏe quá yếu. Gia đình anh Vượng sau đó đã đến và xác minh thi thể dưới hồ đúng là anh Vượng nên không yêu cầu cơ quan công an điều tra thêm.
Ngay sau khi thông tin trên được đăng tải, nhiều độc giả đã bày tỏ sự đau xót, tiếc thương cho chuyện tình của hai người và số phận nghiệt ngã của chị Loan.
Nickname Hong Loan bình luận: "Tôi đã xem chương trình "Điều ước thứ 7" và đã khóc, hầu như mọi người có mặt khi quay chương trình đều khóc, cảm ơn trời đã cho họ có nhau. Thế mà bây giờ... Sao ông trời không công bằng gì hết vậy". Nickname Trieu Khoa chia sẻ: "Tôi cũng từng coi đám cưới của họ và rất xúc động. Ai cũng cầu mong cho hai bạn hạnh phúc mãi mãi nhưng không ngờ anh lại ra đi để lại người vợ bệnh tật như thế".
Chị Loan là con út trong gia đình nhà giáo nghèo có 5 con ở xã Châu Sơn (Ba Vì, Hà Nội). Năm 21 tuổi, khi đang học năm thứ 3 ĐH Kinh tế Quốc dân, Châu Loan bị suy thận mãn, một tuần 3 lần phải đi lọc máu. Căn bệnh ăn mòn dần sức khỏe, dung nhan và cả vóc dáng người phụ nữ.
Đầu năm 2008, chị quen anh Vượng. Anh vừa cảm phục nghị lực vừa thương chị mỗi khi phải chạy thận đau đớn nên thường xuyên qua lại giúp đỡ. Tình yêu của họ bắt đầu từ đây. Bản thân anh Vượng cũng mắc căn bệnh thận hư. Mặc dù biết bệnh tình trầm trọng của người yêu nhưng anh vẫn quyết định ở bên chăm sóc, chở che và nương tựa vào nhau, chống chọi với căn bệnh quái ác.
Gia đình hai bên cực lực phản đối nhưng không ngăn được tình yêu của hai người. Họ dọn về sống chung, hàng ngày anh đỡ đần, chăm sóc chị. Năm 2008, họ chụp vài tấm ảnh cưới rồi dọn về ở chung chứ không đăng ký kết hôn. Suốt nhiều năm chung sống, hàng ngày, anh đưa chị tới Bệnh viện Xanh Pôn chạy thận. Buổi trưa chạy thận về, anh lo cơm nước. Ăn cơm xong, chị làm kế toán tại nhà còn anh ra đầu ngõ hy vọng chạy được vài chuyến xe ôm. Suy thận giai đoạn cuối hơn 10 năm nay, mọi sinh hoạt cá nhân đều nhờ vào chồng.
Ngày 6/4, anh chị bất ngờ được một chương trình truyền hình tổ chức đám cưới tại công viên Dịch Vọng (Cầu Giấy). Trước hôm ghi hình, ban tổ chức gọi điện cho anh Vượng, thông báo sẽ bí mật tổ chức sinh nhật cho hai người vào ngày hôm sau và dặn anh phải giữ bí mật với chị đến phút cuối cùng.
Ngày hôm đó, chị được mặc váy cưới mới tinh, làm cô dâu trong không gian công viên được trang hoàng lộng lẫy, trước sự chứng kiến của gia đình và bạn bè. Sau khi được chiếu, chương trình về đám cưới đầy xúc động của họ được nhiều người biết tới và chia sẻ.
SuZi Nguyễn tổng hợp