Đạt Đạt
Bước nhảy Hoàn vũ là một chương trình mang tính giải trí cao, không chỉ dành cho giới trẻ mà hầu như mọi người đều thích. Ngoài các màn biểu diễn của thí sinh qua từng đêm thi thì việc cho điểm của ban giám khảo cũng không kém phần hấp dẫn. Và những vị ban giám khảo của mùa đầu tiên khiến tôi thích nhất. Tất cả đều khá chuyên nghiệp, cả về việc nhận xét lẫn hình thức.
Với các vị giám khảo khó tính như Lê Hoàng và Chí Anh, để đạt được điểm 10 ấy, thí sinh phải có bài diễn thật sự xuất sắc. Thêm vào đó, nhận định của Khánh Thi cũng khá dễ thương, còn đạo diễn Quang Dũng lại rất vui tính. Điều đó thúc đẩy tôi trông chờ vào mùa giải kế tiếp.
Mùa thứ hai, ai cũng hy vọng, Bước nhảy Hoàn vũ sẽ có những điểm mới, hấp dẫn hơn mùa thi lần đầu tiên. Thế nhưng bên cạnh sức hút của những màn biểu diễn thì việc thay đổi thành phần ban giám khảo đã tạo nên nhiều scandal, làm tốn khá nhiều giấy mực của báo chí. Đó là cách nhận xét "thiếu duyên" nhạc sĩ Trần Tiến, còn nhạc sĩ Đức Huy, tuy không xuất sắc nhưng cũng tạm chấp nhận được. Có lẽ, điều vẫn hút tôi ở chương trình này chính là MC Thanh Bạch. Ca sĩ Đoàn Trang dẫn chưa chuyên nghiệp bằng Ốc Thanh Vân nhưng vốn tiếng Anh của cô cũng khiến chương trình trở nên hay hơn khi cô phiên dịch lời nhận xét của ban giám khảo cho các vũ công.
Để lại ấn tượng mạnh trong tôi nhất là Thanh Thúy và Thủy Tiên dù trước đó, tôi chưa bao giờ là một fan của họ. Sự nghiêm túc, niềm đam mê trong lúc làm việc của vũ công nước ngoài Alex cũng là điều chúng ta cần học hỏi vì đây là một chương trình giao lưu văn hóa. Giám khảo Chí Anh thì bớt khắt khe hơn và biết khuấy động sân khấu bằng những câu nói đùa dí dỏm. Nếu chấm theo thang điểm 10 thì mùa giải đầu 10 điểm, mùa hai được 9 điểm.
Tuy Bước nhảy Hoàn vũ mùa thứ ba mới khép lại thôi nhưng từ đầu mùa giải đến bây giờ, scandal của nó còn nhiều hơn hai mùa giải trước. Đầu tiên, việc đạo diễn Quang Dũng rời khỏi chiếc ghế ban giám khảo, nhường lại cho Việt Tú khiến người xem phải tự hỏi: "Phải chăng Quang Dũng đã trao cho nhầm người". Thứ hai, nhạc sĩ Quốc Bảo phải "nhờ" MC ngắt lời liên tục. Thứ ba, Hồ Hoài Anh lại cho điểm 10 quá dễ dàng. Có lẽ chỉ Trần Ly Ly là người có kiến thức về mặt chuyên môn và có cách trình bày ý kiện hợp lý nhất. Sự tranh luận của ban giám khảo nhiều hơn nhưng đó không phải là về bài thi của thí sinh mà là nói móc lẫn nhau.
Nguyên Vũ chưa làm tròn trách nhiệm của một MC. |
Tiếp theo là những phát biểu của Minh Quân về bạn nhảy sau khi bị loại. Thử hỏi cứ như thế, liệu còn vũ công nào dám qua Việt Nam để tham gia chương trình này? Sự ngán ngẩm trong tôi càng tăng khi bắt đầu rộ lên tin đồn có sự dàn dựng về kịch bản và những phát biểu của Phương Thanh khi bị loại. Tuy đêm chung kết vẫn được nhiều người đón xem, điều đó thể hiện qua số lượng bình chọn nhưng MC Nguyên Vũ lại mắc quá nhiều lỗi quan trọng. Anh không làm tốt vai trò MC của mình. Tôi còn đặc biệt bức xúc với phần trao giải "Cặp đôi nhảy điệu Latin đẹp nhất".
Thật sự, kết thúc mùa giải thứ ba của Bước nhảy Hoàn vũ năm nay không thành công trong mắt khán giả như tôi nhưng cũng không thể phủ nhận những cố gắng khác của một số ê kíp trong chương trình này như: ánh sáng, âm thanh, các ca sĩ... Trong mùa giải này, những người để lại ấn tượng trong tôi là: Minh Hằng, Trương Nam Thành, Huỳnh Đông, Vân Trang.
Nói tóm lại, là một khán giả, chúng tôi luôn mong có những chương trình mang tính giải trí càng cao càng tốt và Bước nhảy Hoàn vũ là một chương trình đã chinh phục tôi. Nhưng hy vọng ban tổ chức của chương trình không nên biến khán giả thành một nguồn thu nhập tài chính của chương trình, vui lòng hãy đặt cảm nghĩ của khán giả lên trên để mang lại những tiết mục hay hơn nữa.