Chiều 13/5, Anh Thuan Phuc ở huyện Mèo Vạc, Hà Giang chia sẻ video ghi lại cuộc chia tay đẫm nước mắt của cụ bà vùng cao khi phải bán đi con chó của mình. "Bà nuôi từ bé, bà thương quá", cụ bà vừa nói vừa lấy tay quệt những giọt nước mắt. Con vật nằm ngoan ngoãn trong lồng khi được chủ vuốt ve. Thấy vậy, nam thanh niên động viên: "Dạ cháu mang về nuôi thôi, không phải khóc đâu. Chó nuôi thì ai cũng quý rồi. Lúc nào bà đi chợ bà qua nhà cháu vào xem nhé".
Video nhận được nhiều quan tâm của cộng đồng. Nhiều người bày tỏ sự thương cảm với cụ bà vì hoàn cảnh khó khăn phải bán đi "người bạn" của mình. Sáng 14/5, một mạnh thường quân đã mua lại con chó và nhờ người đem tặng lại nó cho cụ bà tiếp tục nuôi dưỡng.
Cherry Trần