Tài khoản Chỉnh Hoàng mới chia sẻ đoạn video ghi lại hình ảnh một cụ bà khoảng 70 tuổi, ở Hà Nội ngồi phân tích tỉ mỉ những ca từ trong ca khúc "Lạc Trôi" của ca sĩ Sơn Tùng M-TP. Bà cho biết dù mới nghe được có vài bài của chàng ca sĩ gốc Thái Bình nhưng ca khúc "Lạc trôi" là bài hát hay nhất, có phần lời đẹp. "Nghe thì nó không rõ nhưng đọc từng câu một của bài hát thì mới thấy toàn lời lẽ như của các ông già thời xưa, ối giời... hay lắm", cụ bà kể.
Bên cạnh đó, "fan cứng" còn phân tích thêm ca khúc "Thái Bình mồ hôi rơi", bài hát Sơn Tùng sáng tác dành riêng cho gia đình và quê hương là bài bà cảm thấy tự hào. "Nghe 'Thái Bình mồ hôi rơi' thấy tự hào vì mình là người miền Bắc. Thái Bình với Hà Nội là cái gì, coi như cùng quê", bà lý giải hài hước.
Video sau vài giờ đăng tải đã thu hút hàng nghìn lượt xem, cộng đồng Sky (tên fan của Sơn Tùng M-TP) nói riêng cũng như nhiều bạn trẻ khác cảm thấy thích thú khi phát hiện ra một "Fan cứng xì tin".
Tài khoản Kim Loan hào hứng: "Trời, cụ bà xì tin ghê vậy. Nghe nhạc trẻ luôn cơ. Thế là nhạc của Tùng bất cứ tuổi tác nào cũng nghe cũng biết đến, thích quá". Facebooker Quốc Quân viết: "Tự thấy mình chưa là gì so về tuổi tác đâu. Nghe thấy bà nói mà sướng trong lòng quá".
"Bà phân tích hay nè, dự đoán chắc hồi còn trẻ bà là giáo viên dạy văn rồi", Facebooker Minh Vũ bình luận. "Nhiều người ghét vẫn cứ ghét nhưng nhiều người thích vẫn sẽ thương Sơn Tùng thôi. Đâu phải chỉ có con nít mới thích, vẫn còn nhiều người già dặn trưởng thành khác thích nhạc của anh", một tài khoản khác phát biểu.
Ying Ying