Bộ phim ngắn với cái tên hài hước "Cao thủ của các cao thủ đạo chích" đang gây ra một 'làn sóng' yêu thích trong cộng đồng mạng, được thực hiện bởi các sinh viên ĐH Sân khấu điện ảnh TP HCM.
Xoay quanh những mánh khóe trộm cắp của một gã thanh niên, dù có lần phải chạy trốn kẻ thù nhưng với kỹ thuật hành nghề "siêu đẳng" gã đã thực hiện trót lọt nhiều phi vụ. Tuy nhiên "vỏ quýt dày có móng tay nhọn", chàng đạo chích đã gặp một siêu cao thủ hơn mình. Cái kết bất ngờ, với việc đánh trúng tâm lý, tên trộm đã hành động đúng với phần "lương tâm" trong con người mình.
Qua clip, nhóm tác giả muốn gửi tới người xem một thông điệp đáng suy ngẫm: "Trong cuộc sống không có người tốt và kẻ xấu hoàn toàn. Không có ai giỏi thực sự và ai kém thực sự, luôn có người giỏi và người giỏi hơn!".
Ý tưởng độc đáo không lời thoại, cùng diễn xuất biểu cảm hài hước, đoạn clip ghi điểm trong mắt người xem. Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến cho rằng với việc clip đang vô tình "cổ vũ" cho nạn trộm cướp hiện nay, bạn Anh Hùng chia sẻ: "Thông điệp của bộ phim sẽ ý nghĩa hơn nếu phim dừng đúng lúc". Nickname Q.Cuong Ngo Minh đưa ra nhận định: "Cuộc sống xã hội bây giờ là như vậy, khi lòng tốt đặt không đúng chỗ sẽ vô tình làm phát sinh tệ nạn xã hội. Theo mình cảm nhận, phim rất hay và có tính nhân văn".
Sau 1 tuần được tung lên YouTube, clip đã nhận được hơn 132.000 lượt xem cùng hơn 200 lượt yêu thích.
Sydney
Video: YouTube