Mint
(Dịch từ Kidsfun)
Cũng như mọi lần, khi một cây bút chì chuẩn bị tự lập, bút chì ông thường dặn dò các cháu của mình trước khi cậu bắt đầu cuộc sống riêng. "Có 5 điều cháu cần biết", ông nói với bút chì cháu, "Trước khi ông gửi cháu ra ngoài thế giới. Hãy luôn nhớ và không bao giờ quên cháu sẽ trở thành cây bút chì tốt nhất mà cháu có thể.
"Một là cháu sẽ có thể làm nhiều điều tuyệt vời nhưng chỉ khi cháu cho phép mình ở trên tay của một ai đó. Hai là cháu có thể trải qua một quá trình kèm theo sự đau đớn trong thời gian dài nhưng như vậy cháu sẽ trở thành một cây bút chì có ích hơn. Ba là cháu có thể sửa chữa bất kỳ sai lầm nào đã gây ra trước đó. Bốn là phần quan trọng nhất của cháu sẽ luôn luôn được giữ ở bên trong. Và năm là trên mỗi bề mặt cháu được sử dụng, hãy để lại dấu vết của mình. Bất cứ trong điều kiện nào, cháu không được ngừng viết".
Bút chì nhỏ bé đã hiểu và hứa sẽ thực hiện mọi điều ông truyền lại. Nó tự mình đi vào ra ngoài với niềm tin mãnh liệt.
Bây giờ thử thay thế vị trí của bạn bằng cây bút chì. Hãy luôn luôn nhớ và không bao giờ quên, bạn sẽ trở thành người tốt nhất có thể.
Một là bạn có thể làm nhiều điều tuyệt vời nhưng chỉ khi bạn cho phép mình đi theo sự chỉ dạy của Đức chúa trời. Hãy chia sẻ những thứ mà Người ban tặng cho bạn với những ai còn thiếu thốn. Hai là bạn sẽ có những trải nghiệm thú vị, thậm chí cả những vết thương trong mọi nhưng bạn sẽ cần nó để trở thành một người mạnh mẽ hơn. Ba là bạn có khả năng tự sửa chữa bất kỳ sai lầm nào mình đã gây ra.
Bốn là phần quan trọng nhất sẽ luôn nằm ở bên trong - đó chính là tâm hồn của bạn. Và năm là trên mỗi nơi bạn từng đi qua, mỗi người bạn từng gặp, bạn phải tạo ra được dấu ấn riêng của mình. Dù bất cứ trong hoàn cảnh nào, bạn vẫn phải tiếp tục thực hiện mọi công việc cũng như nhiệm vụ của mình.
Hãy tin rằng bạn luôn là đặc biệt và duy nhất. Chỉ có bạn mới hiểu và thực hiện được mục đích cuộc sống của chính mình. Đừng bao giờ cho phép mình chán nản và nghĩ rằng cuộc sống toàn một màu đen u tối. Hãy đi và làm những gì mình muốn, bạn sẽ thấy cuộc sống là một khối hình nhiều màu sắc và bạn sinh ra không hề vô nghĩa.