Lãng du ca
(Tôi làm thơ)
Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ
Cho tôi về những lần trốn nhà không ngủ
Lang thang triền đê giữa trưa hè nắng cháy
Cánh diều chao theo từng bước chân trần.
Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ
Lười học suốt ngày chỉ lo tôm, cua, cá
Cha đánh đòn khóc ròng cả buổi
Chợt nín thinh khi cô bé nhà bên khúc khích cười.
Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ
Cho tôi được về một thời bé dại
Rúc vào lòng mẹ những đêm đông giá buốt
Ngủ say sưa bên câu hát của người.
Sân ga nào bán vé cho tôi đây
Hay đến muộn nên đành lỡ chuyến
Tàu đi rồi đến bao giờ trở lại?
Sao mà nhớ thế, tuổi thơ tôi.
Vài nét về tác giả:
Tôi là gã lãng du - Lãng du ca.
Bài đã đăng: Đi qua tháng tư; Valentine của gã.