Mới đây trên page của Trạm cứu hộ mèo có chia sẻ một câu chuyện xót xa về một chú chó bị bắt về lò mổ khiến nhiều người chú ý.
Theo những nội dung bài viết, chú chó được một bạn nữ phát hiện trong tình trạng bị thương khá nặng, "mắt như bị chọc, mồm có máu, chân khập khiễng". Ngay sau khi phát hiện, bạn nữ này đã chạy đi tìm cách liên hệ với Trạm cứu hộ động vật để tìm người đến cứu giúp. Tuy nhiên trong khoảng thời gian 30 phút đó, chú chó đã bị những người ở lò mổ bắt vào bao tải mang đi. Chú chó đã một lần trốn thoát khỏi tay những kẻ buôn chó nhưng sau khi được phát hiện, do mất quá nhiều thời gian để tìm người đến cứu, chú chó tội nghiệp đã không may mắn bị bắt lại.
Nội dung đầy đủ của chia sẻ như sau:
"Thôi đấy, chuyện xảy ra nhanh như một cái chớp mắt, bàng hoàng đến mức chẳng thốt ra được lời an ủi nào cho ra hồn.
'Em' lang thang trong tình trạng mắt như bị chọc, mồm có máu, chân khập khiễng. Suy đoán bị tai nạn hoặc bị người ta đánh, những vết thương còn mới thôi.
Từ lúc nhận tin đến lúc loay hoay tìm được người ra giúp đưa 'em' về viện chỉ vỏn vẹn 30 phút mà 'em' đã bị người ta cho vào bao tải đem đi. Mặc cho bạn báo tin cứ thế khóc, cứ thế nấc lên thì cũng chẳng phải chó của bạn ấy, và chẳng thể ngăn cản được những con người buồn cười ấy. Mà hay thực tế thì 'em' là nạn nhân, bị đánh để bắt đi nhưng chẳng may chạy được, rồi người ta tìm ra, lại bắt 'em' đi. Còn Trạm thì chật vật tìm người, tìm mãi mới được, chỉ còn chờ có 10 phút nữa là đến mà không kịp. Rồi thấy bất lực làm sao, khi thậm chí còn không cả được thử cứu 'em'. Giờ thì 'em' đang ở đâu, người ta đem 'em' đi làm gì rồi?...
Thế giới chúng ta đang sống quá lạnh lùng. Có nhiều người nói về việc chúng tôi làm là dở hơi, con người không cứu lại lo cứu con vật. Tôi nghĩ rằng, tình thương nhân văn thì không phân biệt người - vật, những con người cần được cứu giúp đó sẽ chẳng bao giờ đi ghen tị với con vật, rằng mày sao không cứu tao mà cứu thứ dở hơi?
Còn sống mới thấy mọi thứ trên đời thật đáng quý và đáng được trân trọng biết nhường nào! Khi có thể tại sao không làm nhiều việc tốt? Bất lực ngày hôm nay chúng tôi sẽ giữ, để làm bài học và động lực phấn đấu cho sau này. Ước mơ thất nghiệp còn xa quá, xa rất xa như ngày động vật được coi trọng và đối xử công bằng".Ngay sau khi được chia sẻ, câu chuyện về cuộc giải cứu chú chó bất thành đã khiến cho nhiều người xúc động. Nhiều người bày tỏ sự thương xót và cảm thông đối với chú chó tội nghiệp.
"Thương quá, thế là không cứu được em rồi", "Thật sự đau lòng quá... Cái đau còn gấp bội lần khi những tưởng em đã được thoát ra khỏi địa ngục thì lại một lần nữa em lại bị bắt vào", "Chỉ mong em được hóa kiếp sớm để sớm làm người kiếp sau...", rất nhiều những bình luận chia sẻ cho sự ra đi đầy tiếc nuối của chú chó.
Một thành viên khác cũng bày tỏ: "Đọc những bài viết này thật xót xa. Mình đã mất mấy chục chú chó vì bị bắt trộm. Cứ nghĩ đến cảnh chúng đau đớn khi bị làm thịt mà chịu không nổi. Rất căm ghét người ăn thịt chó để khổ luỵ cho bao nhiêu chú chó và chủ nhân của chúng".
Vân My
Ảnh: Facebook