TamyLim
Chàng hoàng tử ấy sẽ là một "Perfect man" (người đàn ông hoàn hảo) hoặc là "Mr Right" đúng nghĩa, sẽ hiểu em ngay cả những lúc em chưa kịp nói ra suy nghĩ của mình. Rồi em nghĩ một nửa của em sẽ phải đi qua đời em vào đúng khoảnh khắc nào đó, kiểu như một định mệnh. Rồi anh đến, không giống như những gì em tưởng tượng và mơ. Thật ra, thì anh cứ đứng đó từ lâu rồi và em đi lướt qua anh, hình ảnh của anh theo em lúc nào không hay.
Em nghĩ rằng chắc hẳn anh sẽ phải có một cái tên đẹp lắm, như tên của em ấy, rất nhiều ý nghĩa nhưng mà em cũng không biết mình có sống đúng hoàn toàn như chính cái tên ba mẹ đã đặt cho em hay không?
Anh à, em chẳng biết mình có cảm tình với anh từ khi nào nhưng mỗi lần gặp anh, em quên mất những tiêu chuẩn và mơ ước xưa kia. Kỳ lạ thật đấy. Em chẳng quan tâm đến người khác nghĩ gì, về việc anh có bao nhiêu nhà cửa, bao nhiêu miếng đất, nhà anh kinh doanh những gì (sửa xe đạp, bán quán cà phê cóc hay mở công ty làm ăn to lớn gì đó...). Em chỉ biết anh đem lại cho em một cảm giác rất yên bình, chỉ đơn giản như những tán lá xanh ngắt phủ rợp một con đường nhỏ nằm giữa thành phố ồn ào và náo nhiệt.
Em yêu anh lắm, cá kho tộ! Em yêu anh ngay cả khi biết trước một ngày nào đó, mình sẽ xa nhau. Không phải vì em không thể vượt qua những ngăn trở mà em biết anh không phải dành cho riêng em.
Một ngày nào đó, khi một cô gái khác đi qua anh, em hy vọng người cũng sẽ đón nhận được cảm giác yên bình như em từng có. Chỉ mong ước như vậy thôi.
Đôi khi em thấy lẫn trong tình cảm của mình một cảm giác giống như cao thượng. Em sẵn sàng chấp nhận cảm giác sẽ xa anh mãi vì đối với em, chỉ cần một lần khoảnh khắc yên bình bên người mình yêu, là đủ. Em sẽ không tham lam nắm chặt tay người mình yêu thương, em muốn anh luôn có cảm giác tự do trong chính sự lựa chọn của mình. Dù rằng tự do hoàn toàn có nghĩa là cô đơn.
Anh à, khi nào mình xa nhau nhỉ, ngày đó chắc cũng sắp rồi. Nhưng mà trước mắt thì em muốn sống trọn vẹn những ngày em yêu anh. Em chỉ muốn hét lên với cả thế giới này một câu, bất kể có được đáp lại hay không: "Cá kho tộ, em yêu anh!".
Vài nét về blogger:
"Con đường mình đi là một chuyến đi dài có những trạm dừng. Cuộc đời nhiều đất diễn quá, thể nào ta cũng có một vai" - Tamylim.
Bài đã đăng: 'Thần tượng' không biết đi xe máy, Đoản khúc mùa nhạt nắng.