Tina Trần
Tôi sinh ra ở Đồng Nai, nguyên quán ở Quảng Trị nhưng trong tim tôi, Ban Mê - nơi tôi lớn lên mới là quê hương. Vì nơi đây gắn liền với những kỷ niệm từ bé và là nơi mà khi đi bất kỳ đâu cũng cảm thấy nhung nhớ và muốn quay trở về! Tôi yêu Ban Mê vào buổi sáng sớm trời se se lạnh, ngồi co ro trong quán với ly cà phê sữa nóng ngòn ngọt, đăng đắng. Yêu cả ly chè xanh thoang thoảng mùi gừng ủ trong lòng bàn tay cho ấm mỗi khi ngồi nhìn dòng người qua lại.
"Yêu em yêu cả đường đi lối về", tôi yêu cả con đường sạch sẽ với hai bên hoa cúc dại nở vàng rực rỡ quanh năm mặc cho nắng mưa cao nguyên thất thường. Yêu Ban Mê, yêu cả bốn mùa xuân - hạ - thu - đông, mỗi mùa trôi qua trong tôi đều có một cảm xúc rất riêng biệt. Yêu Ban Mê nên tôi có thể cảm nhận được "hương Ban Mê" trong khoảnh khắc giao mùa.
Xuân đến! Thoảng trong gió là mùi hương hoa cà phê thơm gắt, những cây cà phê "khát nước" suốt cả mùa đông dài chỉ đợi những cơn mưa xuân về mà "gọi nhau nở trắng xóa quê đồi". Nhìn những đồi hoa cà phê nở trắng xóa bạt ngàn, lòng người lại hân hoan một mùa bội thu.
Hè sang! Phượng nở đỏ rực trên những tàng cây trong trường cũng là mùa của những cây bằng lăng tím e ấp khoe sắc được trồng đâu đó trên đường, khiến cho lòng người không khỏi bâng khuâng, xao xuyến. Chợt nhớ về những mùa hè xa xưa khi bàn tay chưa kịp nắm lấy bàn tay.
Hè sang thu tới! Thu Ban Mê quyến rũ hơn khi cao su vào mùa thay lá, tiếng lá rơi xào xạc trong gió, cả cánh rừng đẹp như một bức tranh sơn dầu. Đây là thời gian cây "nghỉ ngơi" để trở mình thay lá, chuẩn bị cho mùa thu hoạch tới nhưng là mùa đẹp nhất cho các đôi uyên ương đi chụp hình cưới.
Đông về! Những nơi khác, mùa đông thường buồn bã, cành cây khô khẳng khiu trong gió nhưng mùa đông cao nguyên Ban Mê vàng rực rỡ trên các triền đồi và nẻo đường quê. Mùa Dã Quỳ ra hoa báo hiệu mùa khô đã tới, cánh hoa màu vàng cam tràn đầy sức sống mãnh liệt như tình yêu chung thủy của nàng H’limh dành cho chàng K’lang.
Thời gian cứ trôi qua, hoa nở lại tàn nhưng thói quen không muốn thay đổi. Tôi vẫn thích buổi sáng được ngồi đâu đó nơi góc phố với ly cà phê sữa nóng để sưởi ấm đôi bàn tay khi đông về hay ly cà phê sữa đá để cảm nhận vị lành lạnh, đắng, béo khi hè sang. Đơn giản chỉ để nhìn dòng người ngược xuôi hay để trò chuyện vu vơ với mọi người. Để rồi nhung nhớ muốn quay trở về khi đi xa...
Vài nét về blogger:
Bài đã đăng: Luyện thói quen đọc sách cho con từ nhỏ - Tina Trần.