Hai ngày trở lại đây, một đoạn video ghi lại hình ảnh một nhà sư trẻ giảng cho nhiều phật tử trẻ về mạng xã hội Facebook gây sự chú ý cho nhiều người.
Bằng cách nói giản dị, nhẹ nhàng, gần gũi và pha chút hài hước, nhà sư đã chỉ cho mọi người hiểu Facebook là một mạng xã ảo. Tuy Facebook là một công cụ tuyệt vời không thể phủ nhận giá trị mà nó đem lại nhưng cũng có những mặt trái cần phải xem xét, giống như: "Lên non mới biết non cao. Lên Face mới biết Face bao não phiền", "Nếu Facebook là một trường học, thì chúng ta là những học sinh xuất sắc"...
|
Theo nhà sư, nếu mỗi chúng ta không tỉnh táo sẽ mang lại hiệu quả tiêu cực, vô bổ. Như việc biến Facebook thành "mỏ than" 24/24, chuyện gì cũng đưa lên mạng than thở. Khi có nỗi đau thay vì chia sẻ cùng ai đó, người ta lại đưa lên mạng... Hay có nhiều gia đình sau một ngày làm việc được tụ họp nhưng lại dán mắt vào tivi, máy tính, máy chơi game, họ đang đánh mất đi thời khắc sum họp hạnh phúc nhất.
Nhà sư cũng nhấn mạnh hậu quả nguy hiểm nhất khi sử dụng mạng xã hội đó là lý lịch cá nhân, hình ảnh... sẽ là công cụ để cho những nhà tuyển dụng công việc điều tra, nắm bắt "lịch sử" của bạn. "Tương lai khóc hay cười là phụ thuộc vào độ lười của quá khứ" - nhà sư chia sẻ.
Video đã thu hút hàng nghìn lượt xem, cùng những bình luận đồng tính thấu hiểu của người nghe. Nickname Dương Minh tâm sự: "Facebook giống như một xã hội ảo, nơi tạo ra những 'hỉ, nộ, ái, ố', nơi vừa mang nhiều giá trị tốt đẹp nhưng cũng chứa đựng nhiều sự xấu xa. Cám ơn thầy về những triết lý nhẹ nhàng mà sâu sắc".
Lam Dương
Video: YouTube