Được chia sẻ trên một fanpage nổi tiếng, bức ảnh rất đơn giản mà lột tả được sự thật trần trụi về ngày hè của những bọn trẻ nông thôn, về cách tuổi thơ chúng được tưới tắm... bằng smartphone đã khiến những người lớn phải suy nghĩ.
Tác giả Bảo Tâm, người đăng tải bức ảnh, chia sẻ: "Hôm nay được ngày về quê nhà dì em, lên gác thì thấy cảnh tượng này... Trước em mà về thì trẻ con tranh nhau ra đón rồi reo hò ầm ĩ, giờ mỗi đứa một góc, chẳng đứa nào quan tâm đến em nữa. Buồn ơi là buồn".
Trong bức ảnh chụp 6 em nhỏ, mỗi bé một góc nhà, trên tay là một chiếc smartphone, cắm cúi với những trò chơi hay thông điệp gì đó từ chiếc điện thoại. Không một em nào giao tiếp với nhau vì còn đang mải "việc" của mình. Đó là cảnh tượng không khó tìm thấy ở bất cứ nơi nào trong cuộc sống hiện đại, cả người lớn lẫn trẻ em. Và với trẻ em, chúng chỉ đơn giản là một "bản sao" của người lớn, "chép" lại những hành động, thái độ mà người lớn vẫn sống.
Đây không phải là lần đầu tiên những bức ảnh như vậy được chia sẻ, nhận được nhiều sự chú ý, tranh luận của cộng đồng. Rất nhiều người xem bồi hồi nhớ lại tuổi thơ ngày trước, khi hồn nhiên vô tư chơi đùa dưới cái nắng chói chang, với những trò chơi trèo me, trèo sấu, đá gà... Nickname Bí Ngô viết: "Ngày trước cứ đến hè là cả lũ kéo nhau, trốn bố mẹ đi bới, đi bắt chuồn chuồn, xong hái trộm quả... Hồi đó chả công nghệ, chả điện tử gì cả... mà không bao giờ quên được luôn. Còn bây giờ thì nhìn các em thấy buồn quá, cả tuổi thơ chỉ chìm đắm trong thế giới ảo, trong những trò chơi game...".
Sự thay đổi của thế giới, của những thế hệ trẻ em sau này, với nhiều người đã đem lại nuối tiếc và lo âu. Becky Nguyễn tâm sự. "Hồi bé về quê mang theo bộ điện tử 4 nút, thế mà trẻ con trong làng kéo đến chơi đầy nhà ra, vui lắm. Giờ thì trẻ con suốt ngày cắm mặt vào ba cái thứ này. Mấy đứa em mình mới vài tuổi mà cầm smartphone nhoay nhoáy, thạo hơn cả mình".
Bên cạnh đó, cũng có nhiều độc giả cho rằng đó là một điều hiển nhiên, tất yếu phải xảy ra. "Mỗi thời mỗi khác. Ngày xưa bọn mình chơi bời tứa lưa thì các cụ bảo tụi nó chả chăm chỉ phụ giúp đỡ gia đình gì cả. Giờ đến lứa mình thì lại nhìn các em như vậy thôi. Chúng nó không hư đốn, đua đòi bạn bè ở thời này đã là may mắn rồi. Mà giờ ra đường xá cũng nguy hiểm, nông thôn giờ cũng đã đô thị hóa, ôtô, xe máy nườm nượp, người lớn không cho ra đường cũng phải thôi. Bó hẹp các em trong phạm vi nhà, thì biết chơi gì đây", MinhNT cho hay.
"Bé nhà mình cũng vậy y hệt vậy à. Rồi đi gặp những gia đình xung quanh, trong họ, toàn thấy trẻ con giờ thế hết. Đôi khi đi họp hội bạn, bố mẹ vui vẻ tám chuyện, các con thì chỉ cắm mặt vào smartphone, nhìn mà giật mình. Các bậc cha mẹ thì cứ nghĩ thôi quẳng cho chúng món đồ chơi rồi sẽ không bị lũ nhóc quấy rầy, đỡ phải trông nom; còn lũ nhóc có thể có thú vui mới, sẽ ngồi yên đó, cúi đầu bên những màn hình và có cả một thế giới ảo để khám phá. Đúng là thế hệ chúng nó đã khác mình, và lỗi một phần cũng do trách nhiệm của người lớn thật", một độc giả giãi bày.
Trước đó, cộng đồng cũng đã chia sẻ những hình ảnh tương tự mà mình đã chứng kiến về việc trẻ nhỏ lạm dụng smartphone, để góp thêm một cái nhìn thẳng vào câu chuyện thực tế này.
DaHie
Ảnh: Facebook