Facebook Tan Nguyen vừa đăng đoạn video ghi cảnh anh Tây đứng ngăn dòng xe máy chạy lên vỉa hè trên phố Kim Mã (quận Ba Đình, Hà Nội) sáng 31/5. Anh Tan Nguyen cho biết, khi thấy anh Tây đứng chặn vỉa hè, một số người biết ý đã quay xuống đường đi, nhưng cũng vài trường hợp cá biệt thì đứng lại đôi co và chửi. Cụ thể, như hai trường hợp trong video, một người đàn ông lớn tuổi yêu cầu anh Tây tránh ra, nhưng cuối cùng vẫn bị anh Tây ép đi xuống lòng đường. Sau đó là một thanh niên khác chạy xe máy đến, đòi qua và cũng bị anh chàng ngoại quốc chặn. Hai bên lời qua tiếng lại, rồi anh Tây phải lên xe buýt nên đã bỏ qua cho thanh niên này.
Sau hai tiếng đăng tải, đoạn video này đã nhận được hàng trăm bình luận trong cộng đồng. Nhiều người khen hành động đẹp của thanh niên Tây và lên án ý thức kém của nhiều người Việt khi tham gia giao thông. Facebook Mậu Tý viết: "Dân mình còn nhiều người ý thức kém quá, chỉ muốn nhanh và lợi cho mình còn ai ra sao không quan tâm. Từ lúc nhỏ khi chưa biết đi xe thì cha mẹ anh chị chở, cha mẹ anh chị thì vô tư vượt đèn đỏ, tạt đầu, lấn làn, leo lề nên vô tình những hành vi xấu đó ăn vào tâm trí con nít. Khi chúng biết chạy xe rồi cũng nghiễm nhiên hiểu những hành vi đó là vô hại. Đến lúc lớn hơn, có bằng lái rồi chúng hiểu được chạy như thế là sai, nhưng khổ hành vi kia đã ăn sâu rồi khó bỏ ngay được".
Còn người dùng Quang Tùng chia sẻ: "Muốn Hà Nội như Paris thì không chỉ là lãnh đạo, mà còn cả người dân chung tay. Có lần tôi ngồi ngay trước cửa nhà mình mà xe chạy lên ào ào, tụi nhỏ không có sân vui chơi, đã vậy ngồi ghế công viên, vô tình sờ tay trúng ngay miếng kẹo cao su ai ăn bôi lên ghế. Hành động nhỏ không đáng nói, nhưng hôm nay thấy anh Tây này làm vậy mà mình buồn".
Cùng quan điểm trên, Facebook Lê Thanh Phong cho rằng, có thể anh Tây chặn đường nên những người leo xe lên vỉa hè mới chịu nhịn, chứ người Việt mình mà đứng thế chắc là đánh nhau rồi. "Sự bức xúc của ông Tây này, cũng đã bị dồn nén lâu rồi. Người mình thì tặc lưỡi cho qua nhưng người nước ngoài thì họ không chấp nhận được, là phản ứng ngay. Nhiều lúc cảm thấy thật xấu hổ, chỉ một việc nhỏ như vậy còn không ý thức được thì làm sao có thành phố văn minh", anh Lê Thanh Phong tâm sự.
Trước đó, tháng 6/2017, mạng xã hội cũng lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một ông Tây hò hét, ngăn dòng xe máy chạy lên vỉa hè gần ngã 6 Phù Đổng Thiên Vương (phường Bến Thành, quận 1, TP HCM) suốt gần 4 tiếng. Một số người làm theo ý ông Tây, chạy xe máy xuống lòng đường, một số khác vẫn vượt qua, tông thẳng vào người đàn ông ngoại quốc. Thậm chí, có người còn đòi đánh nhau với ông Tây.