Chắc hẳn ai cũng từng rảnh đến mức chỉ có ngồi tập... ký. Thử đủ các phong cách để lựa ra chữ ký đẹp nhất nhằm tạo nên thương hiệu riêng, ấy vậy mà ngồi ký đến gẫy cả tay vẫn không tài nào được 2 chữ ký giống nhau. Đúng là rảnh quá mà. Đây quả là tình huống siêu ngớ ngẩn. Chắc chắn 10 đứa thì phải 9 đứa, tay thì cắm USB vào ổ nhưng mắt cứ chằm chằm coi cái màn hình máy tính. "Rõ ràng ban nẫy vừa để đây xong mà, lại mất tiêu đâu rồi?", bạn cứ đinh ninh như vậy sau đó thì phát rồ lên để đi tìm. Rồi đến việc nấu ăn cũng không hề dễ dàng như bạn nghĩ. Thế nên đã hậu đậu, vụng về thì ngay cả việc nhặt rau cũng làm khó ta...!!! Thậm chí ngay cả lúc đi chơi, lần nào cũng tự nhủ lòng "Nhớ là rẽ phải đoạn này" nhưng chỉ lát sau quay ra bạn đã quên mất tiêu là phải đi như thế nào. Cuối cùng, bạn tự tìm ra được lối đi mới để ra khỏi con đường đó. Cái đó có được gọi là "Trong cái rủi có cái may" không? Tất là thứ dễ mất nhất trong tủ đồ. Rõ ràng đã cất riêng một góc ấy thế mà lúc cần đi y rằng không bao giờ tìm thấy. Và có thể một ngày đẹp trời nào đó... bạn lại thấy nó nằm lù lù trong góc tủ?! Tréo ngoe, tréo ngoe quá mà. Thôi đành "cuốc bộ" đi tìm nơi giúp đỡ chứ biết nói là tại sao? Ying Ying