>> 10 'Vitamin cho tâm hồn' hay nhất năm
Trò chuyện giúp ta hiểu hơn về những người xung quanh và đôi khi ta còn học được nhiều kinh nghiệm quý báu từ họ. Trong năm 2012, có bốn chương trình Vitamin cho tâm hồn trò chuyện cùng thính giả được lắng nghe nhiều nhất. Đây không chỉ là những lời tâm sự rất chân thật của các cá nhân về nghề nghiệp, về nỗi nhớ quê nhà... mà dường như họ nói thay cho những người cùng trong hoàn cảnh. Hãy lắng lại vài phút cùng những lời bộc bạch này!
1. Vitamin tâm hồn - Đi gặp 'bà già' Noel
Những câu chuyện thần kỳ xoay quanh việc ông già Noel đi phát quà cho trẻ em vào đêm Giáng sinh đã được lan truyền từ rất lâu đời. Nên cứ vào dịp lễ này hàng năm, các em nhỏ đều mong nhận được món quà mơ ước từ tay ông Santa Claus. Đó cũng là lý do dịch vụ đóng giả ông già "râu bạc trắng, mặc trang phục và đội chiếc mũ đỏ" tăng lên ở khắp mọi nơi trên thế giới.
Tại Việt Nam, hầu hết các "ông già Noel", thậm chí còn có cả "bà già Noel", đều do sinh viên đóng. Đây là việc làm thêm của một số bạn trẻ trong ngày lễ cuối năm nhưng cũng có bạn chỉ đơn giản là đi làm từ thiện. Họ tặng quà cho bất cứ em bé nào gặp trên đường, đặc biệt là các em có hoàn cảnh khó khăn. Và đó cũng chính là "công việc" của bạn Hải Yến trong mùa Giáng sinh vừa qua trong chương trình Vitamin tâm hồn - Đi gặp 'bà già' Noel (ngày 25/12).
2. Vitamin tâm hồn - Mùa đông xa nhà
Bất kể người nào cũng có nơi "chôn nhau cắt rốn", nơi họ được sinh ra và lớn lên nhưng không phải ai cũng biết trân trọng, yêu mến quê mình. Lúc ở trên mảnh đất quên hương, có lúc, họ cảm thấy nó thật bình thường, chẳng có gì khác biệt. Chỉ khi thực sự phải xa nơi ấy, tới một miền đất khác để lập nghiệp, người ta mới biết tới nỗi nhớ da diết, cồn cào. Lời tâm sự của bác Phạm Xuân Đại - một công nhân xây dựng, thường xuyên phải xa nhà, xa gia đình, vợ con trong chương trình Vitamin tâm hồn - Mùa đông xa nhà (ngày 27/11), đã phần nào nói lên được điều đó.
3. Vitamin cho tâm hồn - 'Đất' hóa tâm hồn
Có những vùng, miền không phải là nơi ta sinh ra và lớn lên nhưng sau nhiều năm sống, học tập hay làm việc, nó trở nên gắn bó, thân thương, giống quê hương thứ hai vậy. Như độc giả Phương trong chương trình Vitamin cho tâm hồn - 'Đất' hóa tâm hồn (ngày 30/10) luôn cảm nhận từng vẻ đẹp thơ mộng, lãng mạn của Đà Lạt - nơi cô trải qua 4 năm đại học và một năm làm việc.
4. Vitamin cho tâm hồn - Xách ba lô lên và đi
Người xưa có câu: "Đi một ngày đàng, học một sàng khôn". Mỗi chuyến đi là một hành trình thú vị, chúng ta - những người trẻ tuổi, sẽ học hỏi được rất nhiều điều trên từng chặng đường. Nhưng không phải ai cũng đủ dũng cảm để xách ba lô lên và đi... một mình. Bạn có thể sẽ phải đối mặt với hàng loạt hiểm nguy, rủi ro và khó khăn.
Trong cuộc trò chuyện với Vitamin cho tâm hồn, Huyền Chip - một bạn gái từng lên đường khám phá thế giới khi mới 19 tuổi, đã chia sẻ rất chân thật về chuyến đi và những điều mình gặp phải trong suốt cuộc chu du.
Co Co