Status số 1
"Con gái phải luôn giữ mình thơm tho, sạch sẽ, tức là tắm táp thường xuyên, bôi kem dưỡng thể, xịt nước hoa, da dẻ trơn tru láng mịn. Gái đẹp mà hôi coi?
Con gái phải gọn gàng, xinh đẹp. Đồ lót và đồ ngủ phải sexy. Phải có sự phân biệt rõ ràng giữa đồ công sở, quần áo đi chơi với bạn, đi chơi với trai, quần áo dự tiệc... Tất nhiên là phải có phụ kiện đi kèm. Chưa kể phải theo mốt, theo xu hướng thời trang thế giới. Ngoài ra, còn phải wax vùng dưới cánh tay (cái này đặc biệt quan trọng, em nào mặt xinh như hoa mà giơ tay lên thấy một rừng tua tủa thì thôi rồi).
Con gái không được chủ động quá, trai nó sợ. Mà ngồi im quá, lạnh lùng quá, trai nó cũng sợ. Con gái phải quan tâm đến tám trăm điều liên quan đến sắc đẹp và công dung ngôn hạnh khác…
Vậy nên các chàng, khi thấy các nàng xuất hiện tinh tươm sạch sẽ thơm tho xinh đẹp trước mặt các chàng, chân đi giày cao gót, trang điểm nhẹ nhàng, quần áo là lượt phẳng phiu... thì các chàng phải hiểu đó là từ một công đoạn chuẩn bị chỉn chu mà ra đấy nhé. Thế nên, phụ nữ cần được nâng niu, chiều chuộng, quan tâm, chăm sóc, tôn trọng, yêu thương!". - Tuyết Lan (người mẫu)
Status số 2
"Em không phải fan ruột của chị nhưng em luôn lấy chị làm tấm gương về nghị lực và cách đối nhân xử thế. Cái khéo của con người chị nó nằm ở việc biết trước biết sau. Trong cái thế giới showbiz này, khi chưa là ai thì cần kíp, là ai rồi hay quên ơn! Chị thì khác. Chưa bao giờ em nghe ai nói chị hai chữ 'trở mặt'. Chị sống biết điều với các bầu show cũ và họ chỉ nói: 'Hà thành công và được ngưỡng mộ là tất nhiên'. Hiếm có sao nữ nào trong showbiz em theo dõi từng bước đi như với chị. Em luôn âm thầm cầu chúc cho chị được hạnh phúc. Bao sóng gió không làm chị gục ngã (dù em biết cứng rắn như chị cũng sẽ có lúc nước mắt rơi). Em mong chị mãi bình yên, bởi phụ nữ thông minh ắt sẽ hạnh phúc!". - Trang Trần (người mẫu)
(Trang Trần tâm sự về Hà Hồ sau khi doanh nhân Quốc Cường bất ngờ cầu hôn Hà Hồ).
Status số 3
" 'Mẹ ơi... Mẹ ôm con đi...'
Sau khi làm vỡ tan tành quả cầu thuỷ tinh mẹ mới mua cho, bạn ấy khóc ngất lên ngất xuống khi nhìn mẹ lặng lẽ lau dọn bãi chiến trường với vết máu đỏ tươi tứa ra trên ngón tay. Mẹ không nói gì, vì muốn bạn tự nhìn thấy hậu quả của việc mình làm. Rồi mẹ tắt đèn và nằm quay lưng lại. Bạn ấy lặng lẽ cầm bàn tay bị thương của mẹ, khẽ đan mấy ngón tay bé xíu vào, rồi dùng bàn tay kia áp lên, xem chừng muốn xoa dịu, rồi luôn miệng xin lỗi... Mẹ quay lưng nhưng nước mắt bỗng trào ra. Rồi sẽ đến lúc, dù bạn ấy sai hay đúng, bạn ấy cũng sẽ không còn cần mẹ tha lỗi tha thiết như bây giờ nữa. Vì bạn ấy sẽ lớn lên, và những ngón tay trầy xước nhăn nheo của mẹ sẽ trở nên đơn độc…". - Thanh Vân (MC truyền hình)
Status số 4
"Do môi trường làm việc và tính cách chưa xoá bỏ được của con người là tỵ nạnh hay ích kỷ với nhau, chứ nếu nghệ sĩ mà đoàn kết được và cùng bảo vệ nhau thì đố ai vu khống cho mình được. Khi mình im lặng thì vấn đề cứ bị nói hoài, khi mình phản ứng thì người ta làm cho nhay ra... Thế nên hãy sống và làm những điều mình thấy cần và thích. Khi nào hết sức chịu đựng thì hành động điều nên làm.
P/S: Những kẻ thất bại hay ảo tưởng người khác hay hại mình!". - Thanh Hằng (người mẫu)
Status số 5
"Sáng ra có một chị ở doanh nghiệp gọi điện thoại mời đi từ thiện như ra lệnh rồi bảo: 'Em đi đi, đi cùng vài con ca sĩ, thằng diễn viên bên chị vừa gọi xong. Em cầm cái túi có logo doanh nghiệp chị phát quà cho bọn nghèo rồi chỗ nào có bọn nhà báo, phóng viên thì em nhảy ra chụp. À mà em có khóc được không? Chị nghĩ những hoạt động như thế em nên khóc thì sẽ tạo ấn tượng hơn'.
Mặc dù mình đang rất nóng mặt vì sự giả tạo và giọng nói trên tiền của chị gái nhưng mình vẫn trả lời: 'Xin lỗi chị, tôi không có mục đích PR bản thân và làm ơn đừng gọi nói xàm nữa nhé'. Chị ấy nhắn tin lại cho mình là: 'Chảnh chó!'.
Xin lỗi chị, từ bé tới giờ bố mẹ em dạy em phải chảnh với những người như chị. Sống phải có giá trị và danh dự chứ chẳng cần lên báo em cũng tham gia đủ các hoạt động xã hội từ trước tới giờ. Nó từ tâm chứ không phải biết diễn khóc và thấy phóng viên là lao ra lấy được. Sao tư tưởng của người lớn như chị lại hèn thế sao? Vả lại chị hơn 40 tuổi rồi mà gọi nghệ sĩ là con ca sĩ, thằng diễn viên và bọn nhà báo một cách thiếu tôn trọng như vậy, chị nghĩ họ sẽ bán rẻ danh dự của mình để tham gia cái chương trình mà xin phép em tạm gọi là 'Khóc tạo ấn tượng' à?". - Nguyễn Trần Trung Quân (ca sĩ)
Status số 6
"Nếu bạn muốn được người khác tôn trọng và thương yêu thì hãy đối xử với họ như cách bạn muốn họ đối xử với bạn. Câu nói mà mẹ dạy mình không hề sai: 'Sống ở đời mà hiền lành nhu nhược quá, sẽ không bao giờ ngóc đầu lên nổi. Con chỉ nên sống đúng, sống đàng hoàng, tử tế, mà đàng hoàng tử tế không có nghĩa là hiền đến nhu nhược. Con người ta thường hay nhìn mặt đặt tên'. Đời luôn có luật nhân quả, gieo nhân nào gặt quả ấy". - Vy Oanh (ca sĩ)
Status số 7
"Đa số chúng ta khi đeo đồng hồ chỉ quan tâm đến kim giờ và kim phút. Thế nhưng kim giây cũng rất quan trọng. Kim giây đi 60 lần thì kim phút mới đi 1 lần. Kim giây đi 3.600 lần thì kim giờ mới đi 1 lần. Nếu kim giây đi chưa đủ 60 lần thì kim phút không bao giờ được đi tiếp. Điều đó chứng tỏ dù ít được nhớ tới, dù nhỏ bé hơn kim giờ và kim phút nhưng kim giây góp phần quan trọng vào việc vận hành của thời gian.
Dù bạn là ai, dù bạn làm nghề gì, đứng ở vị trí nào trong xã hội, đừng bao giờ tự ti. Mỗi công việc đều có giá trị riêng của nó. Vì vậy hãy luôn tin tưởng vào chính mình, luôn cố gắng phấn đấu hoàn thành tốt công việc của mình thì bạn nhất định sẽ được đền đáp xứng đáng". - Candy Vohieuphuc (blogger)
Status số 8
"Nếu một người phụ nữ chấp nhận chia sẻ người đàn ông của mình cho một người đàn bà khác thì đó không phải cao thượng, cũng chẳng phải hy sinh, mà đó là bất lực". - Gào (nhà văn)
Status số 9
"Việc kẻ nhẫn tâm có thể dễ dàng bắt cóc đứa con mới sinh của người khác trong bệnh viện không có gì lạ, vì ai cũng biết có nhiều nguyên do, khách quan có, chủ quan cũng có, mà an ninh trong nhiều bệnh viện ở Việt Nam hầu như không có.
Nhưng điều đáng kinh ngạc là những người quản lý bệnh viện ép người mẹ mất con ký giấy chứng sinh và làm ngay thủ tục... xuất viện. Sao họ lại không hiểu một điều rằng hai vợ chồng họ vào viện để sinh hạ đứa con, rồi mang nó về trong niềm vui và sự đón đợi của người thân. Họ đã vào viện, đã sinh hạ đứa con nặng 3,2 kg. Họ đâu muốn ở lại trong viện. Nhưng làm sao họ bước về nhà mà không có đứa con, thay vào đó chỉ có tờ Giấy chứng sinh trên tay? Họ còn đang hy vọng. Và ít ra cũng hãy để họ làm quen một chút với bất hạnh vừa ập đến.
Với sự lạnh lùng ấy, cái gì cũng có thể xảy ra. Từ nhầm khi tiêm vắc-xin đến phi tang xác khách hàng...
Những chuyện kiểu này trong ngành y tế khiến cho các y bác sỹ tử tế (mà tôi biết và tin họ là phần đông) không thể không đau lòng bất bình. Bởi đó là sự xúc phạm trước hết với họ". - Trần Đăng Tuấn (nhà báo)
Status số 10
"Tôi lắng nghe khách hàng bằng trái tim người phụ nữ, nhưng nhìn và đánh giá làm đẹp cho họ bằng con mắt của người đàn ông. Vì thước đo nhan sắc của quý bà là sự trầm trồ của quý ông!". - Franky Nguyễn (nhà thiết kế)
|
Studs tổng hợp
Nếu bạn có tình cờ bắt gặp một status ý nghĩa, sâu sắc khi lướt qua các mạng xã hội (Facebook, Twitter, các blog...), hãy gửi về thugiang@vnexpress.net để chia sẻ cùng các độc giả khác nhé. Chúc các bạn những ngày cuối tuần tốt lành.