Status số 1
"Đi xem thời trang chứ có phải đi lễ trao giải đâu mà các bạn khuyên mặc váy dài? Các ngôi sao cũng chỉ ăn mặc thế này thôi chứ loè loẹt thành con công à? Các bạn không hiểu nhiều về thời trang cao cấp thì đừng có phán bừa chứ... Couture show của Dior năm ngoái, Jennifer Lawrence và công chúa Monaco cũng chỉ diện đồ đơn giản, thanh lịch của Dior thôi..." - Mai Phương Thúy (Hoa hậu Việt Nam 2006)
Status số 2
"Gia đình có vai trò rất lớn trong việc hình thành và phát triển tính cách cho trẻ. Gia đình là tổ ấm nơi các em bé được chăm sóc, nuôi dưỡng và lớn lên, đồng thời cũng là chỗ dựa về tinh thần và vật chất cho mỗi thành viên. Vì vậy, ngày gia đình Việt Nam sẽ như là một ngày tôn vinh mái ấm gia đình Việt, là ngày mọi người trong gia đình quan tâm đến nhau, xã hội hướng về gia đình, các cặp vợ chồng thấu hiểu giá trị mái ấm và cùng nhau xây dựng hạnh phúc.
Trong mọi gia đình, vai trò của người phụ nữ rất quan trọng với việc giữ lửa hạnh phúc. Người phụ nữ nên dẹp bớt cái 'tôi' của bản thân để nhường cho cái 'chúng ta'. Và cũng nên biết yêu thương nhiều hơn, kiên nhẫn hơn để không bị xao lòng những khi gia đình có sóng gió". – Thúy Hạnh (cựu người mẫu)
Status số 3
"Kể từ bây giờ, ai gọi vợ chồng mình là Becks-Vic Việt Nam, mình sẽ xem người đó là kẻ thù, huhu...". – Thủy Tiên (ca sĩ)
Ca sĩ Thủy Tiên. |
Status số 4
Tự tin... cũng giống như làm từ thiện.
Chả biết bao giờ mình rủng rỉnh, có thừa tiền thừa bạc để chia cho người khác một ít.
Chả biết bao giờ mình mới có được cái sự "hơn người", "tài giỏi", hay một lô một lốc những thứ mà người đời cho là đáng tự hào.
Muốn chia sẻ thì chia sẻ thôi. Muốn giúp đỡ thì giúp đỡ thôi.
Hãy làm từ thiện với chính mình trước. Tự tin lên, ít nhất có thể đường hoàng cho thiên hạ biết mình là duy nhất. Mình tự hào và tự tin về điều đó - Nguyễn Danh Ngọc (Kiểm toán viên)
Status số 5
"Con gái yêu của mẹ!
... Cuộc sống không phải lúc nào cũng phẳng lặng, đôi khi mẹ cũng mệt mỏi, stress, chán nản, nhưng chưa bao giờ những thứ ấy lại qua đi dễ dàng với mẹ như vậy. Bao nhiêu mệt mỏi dường như không thể tồn tại song hành khi có con bên cạnh, cứ được ôm ấp con ngủ như lúc này là lại cảm thấy mẹ sướng nhất quả đất và tràn trề năng lượng...
Cảm ơn con yêu nhiều lắm , hãy luôn là niềm vui, niềm hạnh phúc và chỗ dựa tinh thần cho mẹ, con yêu nhé. Yêu con thật nhiều!". – Vũ Thu Phương (cựu người mẫu)
Status số 6
"Nghĩ chẳng hiểu có người chồng nào thấy vợ bị đánh lại bỏ đi không quay lại hay không, nếu không quay lại thì dù chẳng bị năm tù nào nhưng sống cũng còn ý nghĩa gì nữa chứ! Hàng ngày mình vẫn nhận được không biết bao nhiêu lời mời tham gia Hội những người ghét người này, phát cuồng về người kia, mà những lúc thế này sao không có ai mời mình vào 'Hội những người ủng hộ giảm án cho anh Tuấn' nhỉ?". - Hương Giang Idol (ca sĩ) - Hương Giang chia sẻ cảm xúc về vụ người chồng nhận án 14 năm tù do đâm chết người trong khi cứu vợ.
Hương Giang Idol. |
Status số 7
"Nhìn các em balo khăn gói theo chân bố mẹ lên Hà Nội thi đại học, mình như nhìn thấy lại hình ảnh của mình 14 năm trước... Ngày đó mình cũng lóc cóc lên Hà Nội với một balo đầy chặt... truyện tranh cùng âm mưu sẽ làm phân tâm các đối thủ dự thi ở trọ cùng phòng ký túc xá. Nhưng cuối cùng là chỉ có mình mình đọc, các bạn khác bận cày sách ôn luyện các kiểu. May sao mình vẫn đỗ...
Mình thi đại học một phát ăn ngay nên không có nhiều kinh nghiệm thi đại học lắm, tuy nhiên cứ mạnh dạn khuyên các em là gì thì gì, cứ phải bình tĩnh. Ba tiếng đồng hồ làm bài thực ra rất dài, đủ cho ta làm rất nhiều thứ... Chẳng việc gì phải sợ cả, cùng lắm là thêm kinh nghiệm...". – Giáo sư Xoay (Trưởng Ban đoàn thể Tập đoàn FPT)
Status số 8
"Một lý do khiến vài phụ nữ không bao giờ đẹp là việc họ đã sở hữu cái làm cho mình đẹp nhất rồi mà vẫn cố tìm cái khác giúp mình đẹp hơn. Ngược lại, người phụ nữ thông minh sẽ lựa cái phù hợp với mình, có thể không quá xuất sắc nhưng họ sẽ tìm cách làm cho nó đẹp nhất có thể...". - Franky Nguyễn (nhà thiết kế)
Status số 9
"Khi đến tuổi trưởng thành, áp lực về kinh tế sẽ đè nặng lên vai bạn. Chúng ta sẽ làm đủ mọi cách để có tiền mua xe, mua nhà, để sống sung sướng. Đó cũng chính là giai đoạn chúng ta dễ hư nhất, dễ biến chất và dễ đánh mất chính mình nhất. Bước ra đời, bạn sẽ thấy: Vì tiền, người ta dễ đi vào đường tối, vì lợi ích, người ta sinh ra gian dối. Hãy luôn tỉnh táo để tự cảnh tỉnh mình. Đứng trước một sự lựa chọn, hãy lắng nghe lương tâm: 'Điều này có nên hay không?' Nếu ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu là 'Không!', hãy lập tức dừng lại.
Đường đi trái với lương tâm, khi đến tận cùng, bạn sẽ thấy không bao giờ là một bến bờ tốt. Hãy đi đường sáng, con đường chính đạo. Mọi vết nhơ trong quá khứ sẽ không thể nào xóa sạch khỏi ký ức chúng ta. Hãy khắc chế phần 'con' để sống với phần 'người', hãy để lương tâm làm nên vận mệnh. Nhớ nhé: Hãy nỗ lực hết mình, chứ đừng đánh mất chính mình!". – Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu (giáo viên)
Status số 10
"Đến bao giờ người Việt mình mới được như người ta? Người ta chia tay xong thì vẫn gặp nhau, coi nhau như bạn, vẫn cùng nhau chơi đùa với con, hay vẫn nói chuyện tự nhiên với người yêu mới của chồng/ vợ. Trong khi đó, hầu hết người xứ mình, sắp chia tay là bắt đầu nói xấu, chia tay xong tiếp tục nói xấu nhau tè le, thậm chí coi nhau như kẻ thù". - Trueman Vn (phóng viên)
Studs tổng hợp
Nếu bạn có tình cờ bắt gặp một status ý nghĩa, sâu sắc khi lướt qua các mạng xã hội (Facebook, Twitter, các blog...), hãy gửi về thugiang@vnexpress.net để chia sẻ cùng các độc giả khác nhé. Chúc các bạn những ngày cuối tuần tốt lành.