Status số 1
"Bữa trưa giản dị của hai bố con...
- Bố ơi, ngày xưa làm thế nào để bố mẹ xa nhau lâu mà vẫn giữ được sự chung thủy và tình yêu dành cho nhau ạ?
- Bố kể cho con nghe một câu chuyện nhé. Ngày xưa người ta thường quan niệm rằng, nếu hai người là vợ chồng, người chồng đi lính, người vợ ở nhà mà thay lòng đổi dạ, thì người chồng sẽ gặp nguy hiểm nơi chiến trường khốc liệt. Bố cũng nghĩ vậy thôi, những năm mẹ con vất vả ở bên Nga, bố ở nhà luôn tâm niệm một lòng chăm sóc các con, và bố cũng nghĩ, nếu bố đổi thay, mẹ con nơi đất khách quê người sẽ gặp chuyện không hay. Và không bao giờ bố làm điều đó...
Con thấm thía quá bố ơi. Tình yêu ngày xưa, người ta sống vì nhau!". - Thanh Vân Hugo (MC truyền hình)
Status số 2
"Dạo Facebook một chút thôi, đã thấy bạn thì được tặng iPhone 6, bạn thì có váy mới, bạn thì son, bạn thì được đi ăn ngon, bạn thì được chuẩn bị đón về... Còn mình, gọi em thợ điện 'đến xem hộ chị cái em ơi, chả biết từ hôm qua đến giờ nó bị...'.
Không tránh khỏi thở một hơi dài, tuy nhiên sau đó tự nhủ, như mình thế là tốt rồi, ít nhất còn có số điện thoại thợ điện mà gọi". - Thảo Vân (MC truyền hình)
Status số 3
"Hôm nay mình thỏ thẻ với anh xã, xin phép cho mình chụp bộ hình sexy để làm kỷ niệm lúc tuổi già. Anh xã trợn mắt nhìn mình nói: 'Nhiếp ảnh gia là tui nhá'. Trời, giấc mộng đã sụp đổ, ổng chụp tui xấu hoắc à, đẹp gì nổi trời...
Tháng sau đầy năm thằng Nam, đã đặt nhiếp ảnh gia nổi tiếng chụp nude rồi nhá". - Dương Yến Ngọc (cựu người mẫu)
Status số 4
"Sao nhiều người khổ thế nhỉ, đi ăn quán bị chủ quán làu nhàu mắng chửi vẫn ngồi ăn và quay lại ăn tiếp. Điện thoại là vật để trao đổi thông tin, nghe nói đọc viết và vài cái ứng dụng có cũng được, chả có cũng chả sao mà chen nhau xếp hàng mua, lương tháng 3, 4, 5 triệu, thậm chí chả có thu nhập gì cũng tìm cách có được một cái cho bằng chúng bằng bạn". - Lưu Thiên Hương (nhạc sĩ)
Status số 5
"Yêu nhau, càng nhiều điểm khác biệt càng thấy hấp dẫn nhau, gây tò mò về nhau. Nhưng, theo thời gian, rũ bỏ tất cả những điều đấy, còn lại bản chất con người, cả hai phải giống hoặc tương trợ cho nhau. Có vậy mới càng yêu càng thấy vui, càng muốn hướng về tương lai lâu dài cùng nhau". - Vũ Cát Tường (ca sĩ)
Status số 6
"Có những con người tưởng chừng có số phận không may mắn như bao người, tưởng như họ chỉ có thể sống dựa vào sự giễu cợt, thương hại của những người xung quanh... Những tiếng ú ớ chậm chạp, khó nghe với dáng vẻ lèo khoèo, khó khăn của một người bán dép dạo là sự thức tỉnh mạnh mẽ khi tôi 'dặt dẹo' bước xuống nhà với bữa sáng muộn sau những ngày lao động khá mệt mỏi... Tôi thấy sự chia sẻ, thông cảm, và hơn thế là sự khâm phục. Tôi lại thấy mình cần phải cố gắng hơn người bán dép dạo kia gấp nhiều lần nữa". - Thùy Chi (ca sĩ)
Status số 7
"Còn bao nhiêu người mẹ nữa sẽ vô tình giết chết con gái mình vì cái tư tưởng 'nén đau thương để sống vì con cái'? Đời mình đã khổ, sao cứ lấy cái gương đời mình ra để khuyên con gái mình chịu đựng tiếp tục cái khổ ấy?
Người mẹ già ơi, nếu bà khuyên con mình dứt áo ra đi để giải thoát cho cuộc sống của chị, chị sẽ đâu phải chết thảm vậy? Bà có thấy cắn rứt lương tâm không, hay cũng chỉ nghĩ mình đang làm đúng?
Mình thù cái tư tưởng cổ hủ, mình thù cái truyền thống công dung ngôn hạnh và những áp đặt lên vai người phụ nữ. Mình khinh những gã đàn ông coi vợ như vật sở hữu, muốn đánh lúc nào thì đánh, muốn chửi khi nào thì chửi, coi vợ không bằng con chó con mèo cưng trong nhà, đặc biệt là mình khinh tư tưởng 'vợ là áo, thay lúc nào chả được, bạn bè mới là tri kỷ'.
Với người phụ nữ, hãy thôi ngay cái tư tưởng hy sinh và nhẫn nhịn, chỉ nên hy sinh cho những gì xứng đáng". - Cathy Ngo (độc giả Chơi blog chia sẻ)
(Độc giả Cathy Ngo thể hiện sự bức xúc sau khi đọc tin tức về vụ người phụ nữ bị chồng dùng cán chổi đâm vào vùng kín đến chết).
Status số 8
"Họ thường nói thế này: Sinh viên Việt Nam nhiều khi quá ảo tưởng về bằng cấp, khi chúng tôi tuyển dụng thấy rằng hầu như các bạn đều chỉ có bằng mà chả có tí kiến thức nào có thể áp dụng cả, và rồi chúng tôi phải đào tạo lại.
Nhưng, nhiệm vụ của tấm bằng là để gõ cửa nhà tuyển dụng. Cốc cốc, em có bằng nè anh. Hết nhiệm vụ cái bằng! Vậy suy ra, vẫn cứ phải có cái bằng mới tốt. Cha mẹ luôn nói đúng...
P/S: Vẫn đang cố kiếm cái bằng". - Ngộ Không (độc giả Chơi blog chia sẻ)
Status số 9
"Đang lơ ngơ ở cổng bệnh viện thì nhìn thấy ai giống anh bạn khiếm thị thời đại học. Chạy đến gọi: 'Anh ơi, xưa anh học Đại học Sư phạm phải không?'. Bên kia anh lắng tai, chân mày nhíu nhíu mấy cái rồi đáp: 'Tui đây, nghe giọng quen quen. Phải Chương đội văn nghệ phòng công tác chính trị của trường không?'.
Trời ơi, nghe ổng nói xong, tui rùng mình nổi da gà cục cục. Gần hai chục năm không gặp, hình ảnh với người sáng mắt có khi còn nhạt nhòa, vậy mà trong ký ức người không nhìn thấy, giọng nói của một người bạn học không mấy thân thiết vẫn còn.
Trò chuyện vài ba câu, anh cho biết đã có vợ con, cuộc sống khá ổn, rồi gương mặt rạng rỡ hẳn, anh mở túi lấy cho xem tấm ảnh. Một phụ nữ không xinh chụp cùng anh nhưng cô có nụ cười rất duyên và ánh mắt rất hạnh phúc. 'Vợ tui đó. Thấy đẹp hông Chương?', anh cười hỏi tui rồi thao thao hỏi thăm đủ thứ chuyện...
Chia tay anh mà trong đầu cứ nghĩ mãi về những điều anh nói. Rồi chợt nhận ra một điều không phải mới mẻ gì nhưng ít khi nghĩ đến. Rằng khi không có rào cản hình thức, khi không thể nhìn thấy và bị chi phối, người ta cảm nhận cái đẹp của nhau đơn giản chỉ bằng cách người khác đối xử với mình. Và hình như, cái đẹp lúc này bền bỉ hơn tất cả. Tuổi tác, da nhăn, tóc bạc, mấy cái mụn trên trán hay ngực lép bụng to chả có ý nghĩa gì!". - Trueman Vn (phóng viên)
Status số 10
"Xấu mà lấy được chồng đẹp trai, lại còn yêu mình, ấy mới là người khôn.
Đầy cô xinh như hoa hậu cuối cùng có tìm được người như thế này làm chồng đâu. Mọi người cứ nói Thuý may mắn thế nọ thế kia, nhưng trong lòng lại chẳng ghen tỵ vô cùng ấy, đúng không? Ghen vì tự thấy bản thân cũng xinh đẹp giỏi giang, có đến nỗi nào đâu mà người yêu không được bằng một phần chồng Thuý. Thôi mọi người ạ, phúc của cô ấy thì cô ấy hưởng thôi, cũng chẳng ảnh hưởng gì đến miếng cơm manh áo nhà ai hết. Thấy người ta hạnh phúc thì cũng nên chúc mừng một câu, chứ cay cú thì cũng được ích lợi gì đâu, nhỉ?". - Hà Linh Tiramisu (độc giả Chơi blog chia sẻ)
|
Studs tổng hợp
Nếu bạn có tình cờ bắt gặp một status ý nghĩa, sâu sắc khi lướt qua các mạng xã hội (Facebook, Twitter, các blog...), hãy gửi về thugiang@vnexpress.net để chia sẻ cùng các độc giả khác nhé. Chúc các bạn những ngày cuối tuần tốt lành.