Bức tranh mang tên The Journey of Humanity được ghép từ 70 khung vải, trải dài 1.595,76 m2, tương đương một sân bóng rổ. Các nhà tổ chức cho biết tác phẩm đã được bán với giá 62 triệu USD, gấp đôi số tiền dự kiến. Số tiền thu được sẽ quyên góp cho các tổ chức từ thiện, giúp đỡ trẻ em trên thế giới.
Bức tranh đã được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới xác nhận là bức tranh canvas lớn nhất thế giới, được trưng bày trong phòng khiêu vũ Atlantis, khách sạn Palm ở Dubai. Ban đầu bức tranh dự định bán theo từng mảnh ghép, song doanh nhân Andre Abdoune, một công dân Pháp cư trú tại Dubai, đã mua toàn bộ 70 khung ghép của tác phẩm vào ngày 22/3 trong cuộc đấu giá.
"Tôi xuất thân từ một gia đình nghèo và tôi hiểu cảm giác đói mà không có gì để cho vào bụng, nhưng ít nhất tôi có tình yêu thương của cha mẹ, nhà trường và sự hỗ trợ của mọi người", doanh nhân Abdoune, người điều hành một doanh nghiệp tiền điện tử chia sẻ.
"Bức tranh đã gây ấn tượng mạnh khi tôi nhìn thấy nó. Đối với tôi, thật là sai lầm khi tách các mảnh ghép ra", doanh nhân Abdoune chia sẻ lý do mua toàn bộ toàn phẩm nghệ thuật này. Ông cũng nhấn mạnh tới bối cảnh đại dịch Covid-19 đã gây ra thiệt hại như thế nào đối với trẻ em trên khắp thế giới.
Trẻ em từ 140 quốc gia đã gửi tác phẩm của mình lên mạng để nghệ sĩ Sacha Jafri đưa vào trong bức tranh khổng lồ này và nó được hoàn thành vào cuối tháng 9/2020.
Nghệ sĩ Sacha Jafri ban đầu đặt mục tiêu quyên góp 30 triệu USD để tài trợ cho các sáng kiến về y tế, cải thiện điều kiện vệ sinh và giáo dục cho trẻ em ở những nơi nghèo khó trên thế giới. Nghệ sĩ đương đại 44 tuổi này hy vọng bức tranh của mình sẽ khơi dậy một phong trào nhân văn trên toàn cầu.
Sơn Nam (Theo Guardian)