Sau khi quản lý cũ của Britney Spears đột ngột thôi việc, ông Jamie Spears - người giám hộ của nữ ca sĩ 12 năm qua - đã thuê Michael Kane từ công ty Miller Kaplan để làm quản lý mới cho con gái. Tuy nhiên, Britney phản đối quyết định này của bố và gửi đơn lên tòa xin cho công ty Bessemer Trust trở thành đơn vị quản lý duy nhất công việc kinh doanh của cô.
Trong đơn gửi lên tòa ngày 28/10, Britney Spears khẳng định ông Jamie không hề thông báo trước với cô khi thuê người mới và cũng không cho cô cơ hội để phỏng vấn hoặc xem xét hồ sơ lý lịch của Michael Kane. Britney lo ngại nghiêm trọng trước động thái này của bố vì cô tin rằng Jamie âm mưu "đưa vào một người 'canh gác' mới - người vốn có mối quan hệ công việc với nhóm luật sư của Jamie". Nữ ca sĩ cho rằng đây là một phần trong nỗ lực của ông Jamie để giữ lại toàn quyền kiểm soát tài sản, sổ sách và hồ sơ của cô.
Đầu năm nay, Britney đã đề nghị tòa bãi bỏ vai trò ông Jamie như là người đồng giám hộ tài sản của cô và để công ty Bessemer Trust làm việc này. Khi đó cô vẫn chấp nhận bố làm giám hộ những khía cạnh khác trong cuộc sống của mình. Tuy nhiên hiện tại, ngôi sao nhạc pop 38 tuổi muốn bố bị loại bỏ hoàn toàn khỏi quyền giám hộ.
Britney Spears chịu sự giám hộ của bố từ năm 2008 sau khi cô bị bất ổn tâm thần. Tòa chỉ định bố Britney và một luật sư kiểm soát toàn bộ cuộc sống, công việc, sức khỏe cho nữ ca sĩ. Sau 12 năm, Britney đang nỗ lực đấu tranh đề giành lại tự do cho bản thân. Cuộc chiến của cô nhận được sự ủng hộ của mẹ đẻ, em gái cùng nhiều nghệ sĩ Hollywood và đông đảo người hâm mộ.
Trên Instagram hôm 2/11, Britney đăng video chia sẻ rằng cô đang rất ổn và hạnh phúc, đồng thời gửi lời cảm ơn và tình yêu tới mọi người vì đã luôn quan tâm, ủng hộ cô.
Hoài Vũ