Britney phá vỡ sự im lặng sau gần hai tháng bộ phim tài liệu đau lòng do New York Times thực hiện được chiếu trên các kênh truyền hình. Framing Britney Spears khắc họa hành trình tỏa sáng và trượt dốc của Britney vào thập niên 2000, xoáy sâu vào những tác nhân khiến công chúa nhạc pop rơi vào khủng hoảng trầm trọng bao gồm sự xâm phạm của truyền thông, định kiến giới và cái nhìn thiển cận về vấn đề sức khỏe tâm thần trong xã hội thời kỳ đó. Phim cũng đề cập tới cuộc chiến giành quyền giám hộ với tài sản của Britney và phong trào #FreeBritney do người hâm mộ của nữ ca sĩ khởi xướng.
"Tôi không xem phim tài liệu này nhưng từ những gì tôi biết về nó, tôi cảm thấy xấu hổ trước ánh sáng mà họ chiếu rọi vào mình", Britney phát biểu trên Instagram hôm 30/3. "Tôi đã khóc trong hai tuần và giờ đôi khi tôi vẫn khóc!!!".
Ngôi sao 39 tuổi đăng kèm video cô nhảy theo bài Crazy của Aerosmith và tiết lộ rằng khiêu vũ hàng đêm là cách để cô cảm thấy "hoang dã, nhân văn và được sống", giúp cô vượt qua áp lực nặng nề mà truyền thông và công chúng đặt vào mình.
Britney viết: "Cuộc sống của tôi luôn bị suy đoán rất nhiều, bị theo dõi và phán xét. Để có được sự bình an, tôi cần phải khiêu vũ mỗi đêm trong cuộc đời. Toàn bộ cuộc sống của tôi bị phơi bày trước mặt mọi người, bị truyền thông phán xét quá mức, xúc phạm và làm bẽ mặt. Cần rất nhiều sức mạnh để tin tưởng vào vũ trụ này, để vượt qua sự tổn thương. Khi thế giới vẫn tiếp tục xoay vần và cuộc sống tiếp diễn, con người chúng ta sẽ còn mong manh và nhạy cảm".
Nữ ca sĩ nói rằng cô luôn tự cố gắng để tâm hồn được an yên, tìm niềm vui cũng như tình yêu và hạnh phúc cho riêng mình. "Mỗi ngày khiêu vũ đều mang lại cho tôi niềm vui! Tôi không ở đây để trở nên hoàn hảo. Sự hoàn hảo thật nhàm chán. Tôi ở đây để lan tỏa lòng tốt", cô trải lòng.
Britney Spears đã vượt qua thời kỳ khủng hoảng từ nhiều năm trước và đang có cuộc sống khép kín bên bạn trai cùng hai con trai tuổi teen. Cô chỉ giao lưu với người hâm mộ qua những bức ảnh, video đăng tải trên Instagram. Trong các video khiêu vũ, ngôi sao nhạc pop trông rất vui tươi, hạnh phúc và như được giải phóng bản thân.
Tuy nhiên, hiện tại giọng ca Toxic thực sự vẫn còn đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách. Cô đang phải đấu tranh giành lại quyền tự do sau 12 năm bị đặt dưới sự giám hộ của bố đẻ. Những phiên xử về quyền giám hộ kéo dài từ năm 2019 đến nay vẫn chưa đạt kết quả.
Từ khi bộ phim tài liệu về bi kịch cuộc đời Britney được công chiếu, nữ ca sĩ nhận được đông đảo sự ủng hộ của bạn bè nghệ sĩ bao gồm Paris Hilton, Miley Cyrus, Chloe Grace Moretz, Selena Gomez, Bella Thorne Kim Kardashian... Bộ phim gây tác động lớn và được kỳ vọng như một cú hích để tòa án có cái nhìn thấu đáo hơn về quyền bảo hộ đối với Britney, giúp cô giành được sự tự do quyết định cuộc đời mình.
Hoài Vũ