Không giống tưởng tượng của nhiều người rằng nạn nhân bị "vứt bỏ" trong một chiếc bồn tắm trống rỗng, lạnh lẽo, bức ảnh được chia sẻ cho thấy trong bồn tắm có gối, chăn và ga trải giường để cô gái nằm thoải mái. Một hình ảnh trước đó cũng cho thấy cô quỳ gối trước bồn cầu để nôn, tuy nhiên vẫn giơ tay chữ V để trêu đùa bạn bè và ra dấu mình ổn. Những người bạn đăng bức ảnh này lên mạng xã hội cho thấy họ "không có điều gì để che giấu", và không ngờ rằng chỉ vài giờ sau đó, cô gái bỏ họ đi mãi mãi.
Trong khi đó, thượng nghị sĩ Philippines Manny Pacquiao tuyên bố treo thưởng 500.000.00 Php cho bất kỳ ai có thể bắt được "nghi phạm" liên quan tới cái chết của Christine Dacera. Thượng nghị sĩ cho biết anh quen biết gia đình Dacera và đã gặp Christine. Cũng giống mẹ cô - bà Sharon Dacera - Pacquiao cũng kêu gọi những kẻ tình nghi trình diện nếu họ thực sự vô tội. Trong khi đó, 4 trong số những nghi phạm kêu gọi Pacquiao thu hồi tuyên bố về tiền thưởng, bởi nó "ảnh hưởng đến sự an toàn và an ninh của chúng tôi", theo lời cố vấn pháp lý của nhóm.
Theo báo cáo ban đầu, Dacera được cho là đã bị lạm dụng một cách ác ý bởi những người mà cô đi cùng trong đêm tiệc đón năm mới. Tuy nhiên, các nghi phạm khẳng định họ là gay và không thể làm như vậy với người bạn thân yêu của mình.
Sáng 7/1, Sharon Dacera - mẹ của Christine - đã có mặt cùng 5 người thân và bạn bè đưa Dacera trở về GenSan, quê nhà của họ. Ngay sau đó, do Covid-19, gia đình đã tổ chức một đám tang nhỏ cho Dacera với an ninh nghiêm ngặt và số lượng người tham dự hạn chế, chỉ bao gồm người thân và bạn bè gần gũi.
Những hình ảnh được giới truyền thông chia sẻ cho thấy tang lễ của Dacera được thực hiện với tông màu trắng, với đèn, hoa, ảnh của người đã khuất và những dòng tưởng niệm. Thi thể của Dacera được đặt trong một chiếc quan tài màu trắng ở chính giữa. Người thân và bạn bè được nhìn mặt cô gái lần cuối trước khi nắp quan tài được đóng lại. Người thân không khỏi tiếc thương cho cô gái xấu số, họ khóc bên linh cữu của Dacera.
Christine Angelica Dacera sinh năm 1997 trong gia đình có 4 người con. Cô tốt nghiệp Đại học Philippines (UP) Mindanao chuyên ngành truyền thông, sau đó làm việc với vai trò một cộng tác viên tiếp thị tại Gaisano Malls. Năm 2017, cô giành Á hậu 1 Miss Silva Davao (Hoa hậu thành phố Silva Davao). Năm 2019, cô thi Mutya ng Davao và vào vòng chung kết, nhưng không được giải cao. Từ tháng 5/2019, cô bắt đầu làm tiếp viên hàng không của hãng PAL Express rồi chuyển đến sống tại Pasay, Metro Manila, Philippines. Chuyến bay cuối cùng cô tham gia là ngày 28/12.
Đêm 31/12/2020, cô gọi cho mẹ mình ở thành phố General Santos và nói rằng sẽ đi chơi đêm giao thừa với bạn bè và đồng nghiệp. Cô thậm chí còn gọi video call cho mẹ lúc hơn 1h, sau đó tắt máy. 12 giờ sau cuộc gọi đó, gia đình được một người bạn của Christine - người cũng ở trong khách sạn - thông báo rằng cô đã chết. Cảnh sát ban đầu cho rằng đây là một vụ hiếp và giết, trong khi báo cáo khám nghiệm tử thi ban đầu cho thấy cái chết của cô là do vỡ phình động mạch chủ.
Nguyễn Hương (Theo Philstar)