0h20 ngày 27/11, khói bốc lên nghi ngút từ ngôi nhà hai tầng ông Trần Hậu Thanh, 58 tuổi, tổ dân phố 4, phường Bắc Hà, thành phố Hà Tĩnh. Lửa sau đó lan rộng, bao trùm lên hai cửa hàng bán vàng mã và quần áo may sẵn ở phía trước đường Nguyễn Huy Tự.
Nghe tiếng gọi của hàng xóm, ông Thanh đang nằm ngủ bật dậy, gọi ba thành viên trong gia đình thoát ra ngoài bằng cửa sau, hô hoán người dân tới múc nước hỗ trợ dập lửa.
Phòng cảnh sát chữa cháy và cứu hộ cứu nạn (Công an Hà Tĩnh) điều 3 xe cứu hỏa cùng 35 cán bộ đến phun vòi rồng, tưới nước làm mát để ngăn chặn lửa lan sang nhà dân, ki-ốt xung quanh. Đến 0h45, hỏa hoạn được khống chế.
Tại hiện trường, cửa hàng kinh doanh vàng mã rộng 40 m2 và cửa hàng bán quần áo rộng 30 m2 cháy rụi, bên trong tất cả hàng hóa hư hỏng, máy tôn phía trên đổ sập. Ngôi nhà rộng 100 m2 ở phía sau bị khói đen phủ lên tường, cửa cháy sém.
9h cùng ngày, nhà chức trách đang dọn dẹp hiện trường. Thiệt hại ban đầu khoảng 500 triệu đồng, nguyên nhân được xác định do chập điện.