Hiện nay, truyền thông một chiều đang dần biến những đứa trẻ trở thành các cỗ máy. Những cuốn sách dần trở thành một "sinh vật lạ". Những trò chơi giải trí đơn thuần đã bị "gạch tên". Mỗi người chìm đắm trong thế giới riêng của mình. Con người từ khi nào đã trở nên thụ động trước sóng gió cuộc sống? Sự thiếu hiểu biết chính là một trong những nguyên nhân khiến người ta mắc sai lầm. Sẵn sàng phá hủy môi trường sống vì lợi ích trước mắt, không màng hậu quả về sau. Bằng cấp cao chưa chắc đã có chỗ đứng trong xã hội. Tình cảm chân thành trở thành một cực phẩm xa xỉ. Giải quyết vấn đề cần cân bằng giữa cảm xúc và lý trí để không mắc sai lầm. Ying Ying