Chồng tôi ngoại tình, còn bỏ theo tình nhân suốt 4 tháng. Hiện nay, anh đã quay về, xin tha thứ và tôi vì gia đình nhỏ nên chấp thuận. Tuy nhiên, tôi không thể nào quên được những ngày tháng bị anh phản bội. Hơn nữa, khi anh quay về nhà, bồ nhí vẫn cố tình liên lạc, thậm chí còn gửi tới điện thoại của tôi những bức hình tình cảm của họ, còn cả ảnh nude của cô ta bên chồng tôi. Tôi rất sốc và không sao quên được, mỗi lần chồng muốn gần gũi, tôi lại đẩy anh ra vì đã quá tổn thương. Tôi nên làm gì đây?
Hoàng Trà
Độc giả tư vấn cách giải quyết cho nhân vật ở phần bình luận bên dưới bài viết. Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.