Bố mẹ tôi đã kết hôn 30 năm, có 2 con, trong đó tôi là con cả, đã 28 tuổi. Gần đây, tôi được bố cho điện thoại cũ mà bố không còn nhu cầu sử dụng và phát hiện ra sự thật đau lòng.
Tôi những tưởng suốt những năm qua, bố là người đàn ông mẫu mực của gia đình nhưng hóa ra tôi đã lầm. Bố có nhân tình bên ngoài và cũng có 1 con riêng với cô ta. Đứa bé ấy đã được 6 tuổi rồi mà tất cả mọi người, trừ bố tôi đều không hay biết gì. Tôi không biết mình có nên nói sự thật này với mẹ hay không khi bà vẫn nghĩ bố tôi là người tốt đẹp. Mong mọi người cho tôi xin một lời khuyên!
Thu Huyền
Độc giả tư vấn cách giải quyết cho nhân vật ở phần bình luận bên dưới bài viết. Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.