Thomas Markle, cựu giám đốc ánh sáng Hollywood, vẫn chưa được Archie và Lilibet Moutbatten-Windsor, hai con của nhà Sussex, cũng như con rể Harry dù họ kết hôn đã hơn 3 năm.
Nhưng mới đây, khi chia sẻ với Fox News, ông Thomas cho biết đã sẵn sàng đưa chuyện này ra tòa "trong tương lai gần".
Quan hệ của Thomas với con gái Meghan Markle căng thẳng kể từ trước đám cưới hoàng gia, khi ông thỏa thuận dàn cảnh với paparazzi để chụp hình. Thomas sau đó không dự hôn lễ do lên cơn đau tim và phải phẫu thuật, vì thế Thái tử Charles đã thay ông dẫn Meghan vào lễ đường.
Trong cuộc phỏng vấn với Oprah Winfrey, nữ Công tước xứ Sussex nói bố "phản bội" cô và cô "cảm thấy khó để hòa giải" với ông. Mối quan hệ chỉ ngày càng trở nên căng thẳng khi ông Thomas tiếp tục nhận lời phỏng vấn các phóng viên và paparazzi.
Nhưng với tình trạng sức khỏe đang ngày một kém, Thomas nói ông sợ sẽ không bao giờ được gặp Archie, 2 tuổi, hay bé Lilibet, người chào đời hôm 4/6.
"Chúng ta không nên trừng phạt Lili vì hành vi xấu của Meghan và Harry. Archie và Lili chỉ là những đứa trẻ. Chúng không phải quân bài chính trị, cũng không phải là những con tốt, không phải là một phần của trò chơi. Chúng cũng là người hoàng gia và được phép hưởng những quyền lợi như những thành viên hoàng gia khác", ông Thomas, hiện sống tại Rosarito, bang Mexico, cách biệt thự của nhà Sussex hơn 110 km, nói.
"Tôi sẽ đệ đơn lên tòa án California để đòi quyền gặp các cháu trong tương lai không xa", ông nói thêm.
Cũng trong cuộc phỏng vấn Fox News, ông Thomas chỉ trích thông báo sẽ ra mắt sách hồi ký vào năm 2022 của Hoàng tử Harry. Cuốn sách, được xuất bản bởi Penguin Random House, sẽ kể những "thăng trầm, sai lầm, những bài học" trong cuộc đời của Harry cũng như khủng hoảng Megxit hồi năm ngoái. Harry được cho là đã được trả trước 20 triệu USD.
Tuy nhiên ông Thomas cho rằng "sau khi đã trải qua ba liệu trình tư vấn với các chuyên gia tâm lý và cuộc phỏng vấn với Oprah", hoàng tử sẽ "không còn nhiều chuyện để kể nữa".
Tháng trước, ông Thomas cũng công kích vợ chồng con gái, gọi họ là "lạnh lùng" vì từ chối gặp ông, khẳng định kể cả "những kẻ giết người bằng rìu" còn được gia đình đến thăm nom.
"Tất nhiên là rất đau đớn rồi, có những kẻ sát nhân bằng rìu ở trong tù nhưng người nhà vẫn đến thăm họ", ông Thomas bức xúc nói trong cuôc phỏng vấn 60 Minutes. "Mà tôi thì chẳng phải sát nhân. Tôi chỉ phạm một sai lầm ngớ ngẩn và tôi đã bị trừng phạt vì sai lầm đó. Chúng tham gia các chương trình, nói về lòng trắc ẩn nhưng chúng không có lòng trắc ẩn với tôi, không có lòng trắc ẩn với gia đình tôi và cũng không hề có lòng trắc ẩn đối với cả thế giới. Nếu tôi đã gây ra chuyện tai hại khủng khiếp thì tôi chấp nhận nhưng có phải vậy đâu. Tôi sẽ rất thất vọng khi không được bế cháu gái mình".
Hướng Dương (Theo Mail)