Tôi 27 tuổi, bạn trai 29 tuổi. Chúng tôi quen nhau hơn một năm và nghĩ đến chuyện kết hôn vì tuổi cũng nhiều rồi. Khi bàn tới chuyện này, mẹ anh luôn muốn chúng tôi chỉ cần làm một lần, tức là đám hỏi và lễ cưới cùng lúc vì điều kiện ở xa, làm sao cho nhanh gọn, miễn kết hôn là xong. Gia đình tôi lại không muốn thế, muốn có thứ tự đàng hoàng để sau này không hối hận vì vội vàng. Mấy lần bạn trai cãi nhau với mẹ anh về vấn đề này nhưng bác giận, nếu không nghe thì không cưới hỏi gì. Tôi nghe vậy buồn lắm vì nghĩ họ không tôn trọng gia đình mình. Tôi phải làm sao đây?
Mai
* Gửi tâm sự tới email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Bài viết bằng tiếng Việt có dấu.