Tôi đã lấy chồng hơn 1,5 năm. Cuộc sống chung với nhà chồng có các tranh cãi vụn vặt nhưng tôi luôn giấu bố mẹ đẻ vì sợ ông bà lo lắng. Tuy nhiên, bố mẹ ruột không nghĩ nghiều cho con gái, hay gây lo lắng ngược cho tôi khi liên tục tranh cãi nhau, từ việc hôm nay ăn gì cho tới chuyện ai là người đi đổ rác, gọi điện, bắt tôi phân xử xem ai đúng, ai sai. Tôi không biết phải làm sao để bố mẹ mình bớt gây chuyện, sống yên ổn với nhau. Mong mọi người cho tôi xin lời khuyên!
Thu Trà
Độc giả tư vấn cách giải quyết cho nhân vật ở phần bình luận bên dưới bài viết. Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.