Tôi 23 tuổi. Ước mơ của tôi sau tốt nghiệp đại học là được mở cửa hàng kinh doanh trà sữa. Tuy nhiên, một năm nay, tôi vẫn chưa thực hiện được ước mơ. Tốt nghiệp xong, bố mẹ không cho tôi mở cửa hàng mà sắp xếp cho tôi làm công việc hành chính văn phòng với mức lương 15 triệu đồng mỗi tháng. Khi tích lũy được chút ít, tôi lén nghỉ việc và đang góp vốn với bạn để mở cửa hàng trà sữa như ước muốn. Biết chuyện, bố mẹ rất tức giận, muốn tôi phải nộp sinh hoạt phí hàng tháng ở nhà là bốn triệu đồng, còn bạn trai dọa chia tay vì tôi không có công việc ổn định. Tôi cảm thấy như cả thế giới đang chống lại mình. Tôi nên tiếp tục theo đuổi ước mơ hay nghe lời họ, chọn một công việc an nhàn?
Tuệ Nhi
Độc giả tư vấn cách giải quyết cho nhân vật ở phần bình luận bên dưới bài viết. Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.