Tôi cảm thấy bức bối khi sống ở nhà chồng vì họ không hiện đại. Bố mẹ chồng không cho phép dùng nước rửa bát mà hầu như chỉ rửa bát với nước máy, sau đó tráng lại bát đũa với nước sôi vì họ sợ hóa chất. Thêm nữa, lúc lau nhà, tôi cũng không được dùng nước lau sàn cho nhà thơm mà chỉ được lau bằng nước máy vì họ sợ hỏng men gạch. Bồn rửa bát bị tắc cũng không được đổ bột thông cống, mà phải tháo hết mọi thứ ra, thông cống bằng tay, tự lau rửa với nước máy. Nhà vệ sinh lúc nào cũng bẩn vì không được sử dụng các loại nước lau sàn, cặn bẩn cứ két lại rất khó lau chùi. Tôi nhiều lần đưa thông tin về các loại hóa chất tẩy rửa, mua nước rửa bát, lau sàn loại tốt, từ thiên nhiên nhưng bố mẹ chồng bảo thủ, kiên quyết không cho dùng. Tôi không biết phải làm sao đây?
Thu Lam
Độc giả tư vấn cách giải quyết cho nhân vật ở phần bình luận bên dưới bài viết. Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.