Theo giới truyền thông Italy, bố Totti nằm trong nhóm đối tượng dễ nhiễm Covid-19 nhất khi bị đột quỵ vài năm trước. Ông Enzo qua đời ở bệnh viện Lazzaro Spallanzani sau thời gian bị nhiễm nCoV, để lại người vợ Fiorella và hai con là Riccardo và Francesco Totti.
CLB Roma nhanh chóng gửi lời chia buồn tới gia đình huyền thoại của đội bóng. "Vĩnh biệt ông Enzo, xin gửi những cái ôm tới bà Fiorella, Francesco, Riccardo và toàn thể gia đình", trang chủ của CLB thủ đô Rome viết. "Hãy yên nghỉ nhé ông Enzo Totti, xin chia sẻ mất mát to lớn tới gia đình Totti", một fan viết và nhắc tới biệt danh của ông Enzo là "cảnh sát trưởng" dù ông là một nhân viên ngân hàng.
Hồi tháng ba, Totti đăng ảnh chụp ngày nhỏ bên bố nhân sinh nhật của ông. "Mọi điều bố dạy con, con đều truyền lại cho lũ trẻ nhà con, các cháu của bố. Cảm ơn bố vì tất cả mọi thứ, một cảnh sát trưởng đích thực", cựu danh thủ Italy viết. Cựu thủ quân Roma và bố rất gần gũi, thân thiết. Totti từng chia sẻ rằng bố là người khuyến khích anh cống hiến hết mình trên sân cỏ.
Trong suốt 25 năm sự nghiệp của cậu con trai Francesco, ông Enzo hiếm khi vắng mặt trên khán đài, thậm chí theo con tới các trận đấu trên sân khách. Bố cựu thủ quân Roma không ít lần tới sân tập mang pizza và đồ ăn vặt cho các đồng đội của con. Sau khi cựu danh thủ 44 tuổi giải nghệ, ông Enzo lại dành thời gian chăm sóc các cháu.
Italy cũng như châu Âu đang đối mặt với làn sóng Covid-19 thứ hai khi tỷ lệ người nhiễm bệnh tăng cao vài tuần qua. Các nhà chức trách tại xứ sở mỳ ống có kế hoạch ban hành các lệnh cấm mới ngăn chặn bệnh lây lan khi mỗi ngày có hơn 5.000 ca nhiễm mới.
Hoàng Trang (Theo The Sun)