Theo cảnh sát Ấn Độ, một thiếu nữ 16 tuổi bị giết chết ngày 23/9 tại một ngôi làng gần quận Shahjahanpur, bang Uttar Pradesh, vì ông bố không thể chịu nổi tai tiếng con gái có bầu sau khi bị hãm hiếp. Cảnh sát tin rằng nạn nhân đã bị đánh đập và bóp cổ đến chết. Sau đó, thi thể cô gái bị chôn dưới đáy sông.
Tới ngày 7/9, cảnh sát mới vớt được xác nạn nhân và mở hồ sơ điều tra vụ án do không nhận được bất kỳ đơn trình báo nào từ khi thiếu nữ mất tích. Theo Times of India, bố của nạn nhân đã thừa nhận hành vi phạm tội và bị bắt giữ.
Trong thời gian sống cùng một người họ hàng ở xa nhà vài tháng trước, nạn nhân bị cưỡng hiếp rồi có bầu. Giám đốc cảnh sát địa phương, ông S Anand, cho biết: "Người cha thú nhận giết con gái mình vì cô gái mang thai. Ông ta bị dân làng xúc phạm, chế giễu vì chuyện này".
Theo các báo cáo, nạn nhân không được phép đến trường và phải giấu kín việc mang thai. Cho đến khi bụng bầu to lên, cô gái không thể giấu được nữa. Cảnh sát tiết lộ gia đình đã đánh cô gái và ép cô nói ra tên của kẻ hiếp dâm. Tuy nhiên, nạn nhân từ chối. Cuối cùng, cô gái bị giết và bị chặt đầu.
Kẻ hiếp dâm vẫn đang bị cảnh sát truy tìm.
Trước đó, hồi tháng 7, một thiếu nữ 17 tuổi mang bầu sau khi bị hãm hiếp ở làng Matoli, bang Uttarakhand cũng bị chính cha đẻ bóp cổ đến chết lúc đang ngủ. Khi bị bắt, ông này cho biết giết con nhằm giữ "danh dự gia đình".
Đầu tuần này, một bé gái 6 tuổi ở bang Uttar Pradesh qua đời vì bị hiếp dâm. Cô bé bị anh họ tấn công tình dục và đã không thể qua khỏi sau 20 ngày điều trị vì thương tích quá nặng.
Tùng Anh (Theo India Today)