Nữ ca sĩ Beyonce. |
Beyonce từng bị sảy thai ở lần đầu tiên mang bầu. Chồng cô, rapper Jay Z, đã tiết lộ điều này trong ca khúc Glory anh sáng tác khi con gái Blue Ivy chào đời tháng 1/2012. Tuy nhiên Beyonce chưa bao giờ nhắc đến nỗi đau đó. Trong bộ phim tài liệu mới Life is But a Dream, nữ ca sĩ lần đầu tiên chia sẻ về chuyện buồn này.
Cô thổ lộ: "Cách đây khoảng 2 năm, tôi mang bầu lần đầu. Tôi đã nghe thấy nhịp trái tim em bé, đó là thứ âm nhạc tuyệt vời nhất tôi từng nghe trong đời... Thế nhưng khi tôi bay về New York để kiểm tra, nhịp đập ấy đã không còn nữa. Vào trước ngày tôi đi khám, mọi thứ vẫn rất ổn..."
Nỗi đau của Beyonce càng khắc khoải hơn khi cô đã vô cùng háo hức và vui sướng vì sắp được làm mẹ: "Tôi đã chọn vài cái tên cho em bé và hình dung bé chào đời trông sẽ ra sao... Tôi đã cảm nhận rất rõ thiên chức làm mẹ của mình". Nữ ca sĩ đã vùi đầu vào công việc để quên đi việc sảy thai và âm nhạc là yếu tố lớn nhất giúp cô hàn gắn vết thương lòng: "Tôi đến studio và viết một ca khúc buồn nhất trong đời. Nó giống như một phương pháp trị liệu tốt nhất cho tôi. Mất mát ấy là điều đau buồn nhất tôi từng trải qua".
Beyonce cũng đã tìm được niềm vui trở lại khi cô có bé Blue Ivy: "Tôi tràn ngập niềm vui sướng khi mang bầu Blue. Không từ nào có thể diễn tả hết cảm giác kỳ diệu khi một sinh linh bé nhỏ đang lớn dần lên trong bạn. Bạn chỉ muốn hét lên hạnh phúc và kể với tất cả mọi người". Ông xã Jay Z của Beyonce cũng đã sung sướng đến mức sáng tác ngay một ca khúc dành tặng riêng cho con gái ngay khi bé chào đời.
Beyonce và con gái Blue Ivy. |
Bộ phim tài liệu Life is But a Dream kể về cuộc đời của Beyonce sẽ lên sóng HBO vào ngày 16/2. Trong khi đó, thời điểm này, Beyonce đang thu hút sự quan tâm của công chúng khi cô được chọn làm ca sĩ hát chính tại giải Siêu cúp bóng bầu dục Mỹ (Super Bowl) vào chủ nhật tuần này, 3/2. Beyonce vừa tham dự buổi họp báo Super Bowl vào ngày 31/1 và cô khẳng định với khán giả là sẽ "hoàn toàn hát live" trong sự kiện này.
Sở dĩ Beyonce phải "cam kết" việc hát live vì cô đã khiến khán giả toàn nước Mỹ thất vọng khi hát nhép quốc ca trong lễ nhậm chức của tổng thống Obama ngày 21/1. Tại buổi họp báo, nữ ca sĩ chính thức thừa nhận đã lip-sync vì muốn có màn trình diễn hoàn hảo. Cô giải thích: "Tôi là một người cầu toàn. Tôi đã không có thời gian để luyện tập với dàn nhạc. Đó là một chương trình truyền hình trực tiếp và là một trong những khoảnh khắc đáng tự hào nhất của tôi. Vì lý do thời tiết quá lạnh, vì bị chậm trễ và không có điều kiện kiểm tra thanh âm trực tiếp nên tôi không cảm thấy thoải mái khi hát live. Đó là lễ nhậm chức của tổng thống, một sự kiện của quốc gia. Tôi muốn Obama và cả nước Mỹ tự hào nên đã quyết định hát trên đĩa thu sẵn. Và tôi rất tự hào về màn trình diễn của mình".
Beyonce trong buổi họp báo Super Bowl, ngày 31/1. |
Hoài Vũ