"Sau 25 năm bảo vệ màu cờ sắc áo của đội bóng vĩ đại nhất thế giới, ngày khó khăn nhất trong sự nghiệp thể thao của tôi đã đến. Tôi phải nói lời tạm biệt với nơi đã đem lại cho tôi mọi thứ.
Trong suốt thời gian này, chúng ta đã cùng trải qua, cùng cười, khóc và có những khoảng thời gian vui vẻ bên nhau. Tôi luôn cảm thấy mình được yêu mến và đội bóng luôn ở bên cạnh, trong cả lúc tốt đẹp và khốn khó. CLB không chỉ dạy tôi trở thành một VĐV mà còn giúp tôi hoàn thiện tính cách con người, làm cho tôi trưởng thành, giúp tôi thấm nhuần các giá trị của đội bóng như sự tôn trọng, tinh thần đồng đội, sự khiêm tốn, tận tâm và tôi luôn cố gắng thể hiện những giá trị này mỗi khi thi đấu trong màu áo Real Madrid.
Hôm nay, tôi muốn gửi lời cảm ơn đặc biệt tới các đồng đội. Trong suốt những năm qua, chúng ta đã cùng trải qua những giây phút độc nhất, không hối tiếc, những người đồng đội cùng tôi tạo nên một gia đình, sẻ chia những giọt nước mắt của cả niềm vui và nỗi buồn. Tôi rai đi, tạm biệt một vài người bạn tuyệt vời nhưng tôi biết rằng dù mình có ở đâu, tôi vẫn luôn có thể tin tưởng họ, cũng như họ có thể tin vào tôi. Những người thầy và các trợ lý của tôi đều là những giáo viên tuyệt vời nhất thế giới. Tôi muốn cảm ơn họ vì những lời khuyên, sự thấu hiểu, kinh nghiệm và sự chuyên nghiệp. Tôi đã học hỏi rất nhiều từ tất cả họ. Tôi cũng muốn cảm ơn đội ngũ nhân viên, họ luôn sẵn sàng ủng hộ tôi và giải quyết mọi vấn đề.
Và tất cả tình cảm của tôi lúc này dành cho bố mẹ và gia đình, những người mà sự nỗ lực và sự hy sinh của họ giúp tôi dấn thân vào hành trình này. Trên hết là vợ và con tôi bởi họ luôn ở bên tôi mỗi ngày, chia sẻ mọi phút giây trong giai đoạn háo hức trong cuộc đời tôi.
Và những lời cuối cùng, tôi dành cho tất cả các bạn, những fan của Real Madrid. Cảm ơn vì sự ủng hộ vô điều kiện để cho tôi được nâng cao mọi chiếc Cup, mọi chiến thắng, vì là đội trưởng của các bạn, vì đã ở đây trong những thời khắc vui vẻ hay tồi tệ, vì luôn dang tay và nâng tôi dậy. Đừng nhớ tới tôi như là một thủ môn giỏi hay dở, hãy nhớ tới tôi là một người tốt có khiếm khuyết.
Cảm ơn các bạn rất nhiều, tôi sẽ không bao giờ quên các bạn và dù có đi đâu, tôi vẫn luôn hét lên rằng: Tiến lên Madrid".
Hoàng Trang