Trong các bức ảnh, không phải một Bella Hadid xinh đẹp, gợi cảm như thường thấy mà là những khoảnh khắc đau khổ của cô khi chịu đựng các đợt trầm cảm. Trong một số bức ảnh, nước mắt cô ướt nhòe trên má. Một bức khác Bella chán chường nằm trên giường với kim tiêm, dây truyền đầy tay. Bella Hadid tiết lộ cô đã khóc gần như "hàng ngày" và "hàng đêm" trong vài năm qua.
Siêu mẫu Mỹ chia sẻ về sức khỏe tâm thần của mình trong bài đăng trên Instagram ngày 9/11 sau khi xem video của ca sĩ Willow Smith về chủ đề này. Thước phim của Willow đã giúp cô cảm thấy bớt cô đơn hơn và tìm được đồng cảm của những người cùng cảnh ngộ.
"Mạng xã hội không phải là cuộc sống thực. Đối với bất cứ ai đang gặp khó khăn, xin hãy nhớ điều đó. Đôi khi tất cả những gì bạn cần nghe là bạn không đơn độc. Tôi cũng giống như các bạn. Tôi ở đây, lắng nghe, thấu hiểu và yêu các bạn", Bella viết.
Bella Hadid cho biết sức khỏe tâm thần và sự rối loạn hóa chất không phải là một đường thẳng mà giống như tàu lượn siêu tốc với lúc thăng lúc trầm. "Luôn có ánh sáng ở cuối đường hầm và tàu lượn sẽ dừng vào một thời điểm nào đó (dù nó có thể khởi động lại vào những ngày sau đó)", Bella nói về căn bệnh trầm cảm. Từ kinh nghiệm của bản thân sau nhiều lần suy sụp và kiệt sức, Bella biết rằng nếu có thể dành thời gian cho bản thân, tìm hiểu những tổn thương, nỗi đau, lo lắng mình đang trải qua, cô có thể tìm ra cách để vực dậy tinh thần.
Bella cũng từng công khai nói về việc vật lộn với chứng trầm cảm từ khi còn ở tuổi teen. Hồi tháng 1, cô đã tạm nghỉ dùng mạng xã hội để tập trung chăm sóc sức khỏe tinh thần của mình.
Bella Hadid sinh năm 1996 tại Mỹ, là con của người mẫu Hà Lan Yolanda Hadid và doanh nhân bất động sản Mohamed Hadid. Cô bắt đầu sự nghiệp người mẫu năm 16 tuổi và chỉ vài năm sau đã trở thành chân dài nổi tiếng trên các sàn catwalk, sánh ngang với chị gái - siêu mẫu Gigi Hadid. Năm 2016, cô được Models.com bình chọn là Người mẫu của năm. Bella hiện có hơn 47 triệu người follow trên Instagram.
Hoài Vũ