- Cảm xúc của chị khi trở thành Á quân cuộc thi Makeup Transformation?
- Đến giờ tôi vẫn không tin được rằng mình chính là Á quân cuộc thi Makeup Transformation do Ngoisao.net tổ chức, một cuộc thi lớn dành cho các tín đồ yêu thích trang điểm, hóa trang. So với bài dự thi của các bạn thí sinh, tôi thấy tác phẩm của mình không quá nổi bật vì tôi yêu thích sự tối giản. Các tác phẩm khác lại hoành tráng, đầu tư công phu từ trang phục, phụ kiện đến layout make-up. Dù vậy, trước đó tôi vẫn tự tin với phần thi của mình vì đã thể hiện chính xác con người cũng như phong cách của tôi.
- Nguồn cảm hứng cho tác phẩm dự thi của chị là gì?
- Khi nhận được đề tài cho bài dự thi là vẻ đẹp nước Nhật, tôi rất thích và hứng thú ngay với chủ đề này. Nhật là nước có nền văn hóa đa dạng, phong phú, mang đậm bản chất riêng và truyền cảm hứng cho nhiều bạn trẻ. Khi tìm kiếm nguồn cảm hứng cho tác phẩm, tôi nhận thấy người Nhật yêu thích cái đẹp tinh tế, cầu toàn nhưng không quá rườm rà, phô trương.
Cá nhân tôi vốn rất yêu thích thời trang và phong cách make-up của Nhật Bản. Nhưng khi tìm layout make-up dự thi thì tôi lại gặp khó khăn, trăn trở. Phải làm sao cân bằng giữa sự tinh tế, tối giản, giữ lại bản chất cô gái Nhật truyền thống với việc sáng tạo, đổi mới, ghi lại dấu ấn cá nhân của mình trên tác phẩm. Các cô geisha thường đánh phấn trắng hết cả mặt, tô son đỏ đậm, kẻ chân mày đen, ngắn... Tôi muốn giảm bớt những điểm đó lại để layout make-up của mình nhẹ nhàng, tối giản hơn.
- Chị mất bao lâu để thiết kế xong layout make-up này?
- Tôi tốn khá nhiều thời gian và công sức để lên ý tưởng, lựa chọn, thiết kế và thực hiện. Ban đầu tôi nghĩ ra hàng loạt ý tưởng mới lạ khác nhau, liệt kê thành danh sách xong thì lại phát hiện mỗi ý tưởng là một kiểu khác nhau. Đây lại là một cuộc thi lớn nên tôi buộc phải suy nghĩ thật kỹ càng trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Tôi còn nhờ vả bạn bè góp ý, giúp tôi chọn ra được layout đẹp và phù hợp nhất để mang đi dự thi. Một mình tôi không thể tự đưa ra quyết định bởi có quá nhiều layout khiến tôi hài lòng. Cuối cùng tác phẩm dự thi hoàn thành, vinh dự trở thành Á quân cuộc thi, tôi thấy hài lòng vì những công sức mình bỏ ra trước đó đã được đền đáp xứng đáng.
- Chị bắt đầu hứng thú và đam mê make-up từ khi nào?
- Từ nhỏ tôi đã rất thích hội họa, vẽ vời, có hứng thú với lĩnh vực thời trang. Trước đó tôi còn từng đạt giải về mỹ thuật. Nhưng vào thời điểm cần định hướng sự nghiệp cho bản thân, chọn trường, chọn ngành đại học thì tôi lại không theo được nghề mình muốn. Lúc tôi chuẩn bị thi đại học, thường bố mẹ sẽ hướng mình theo những ngành như Quản trị kinh doanh, Tài chính kế toán, Sư phạm hay Tiếng Anh... Họ tin rằng những ngành nghề đó dễ xin việc, chuẩn bị cho con mình một tương lai ổn định, có sự phát triển, thăng tiến rõ ràng.
Theo lời khuyên của bố mẹ, tôi chọn học một ngành trong số những chuyên ngành kể trên. Tất nhiên đó không phải chuyên ngành mà tôi đam mê và mong muốn theo đuổi. Sau khi tốt nghiệp, tôi tiếp tục đi làm theo ngành nghề mình đã học. 7 năm làm việc chốn công sở, tôi có nguồn thu nhập ổn định. Tới thời điểm đó, tôi nhận thấy đã đến lúc mình nên dừng lại, dành thời gian cho bản thân, sở thích cá nhân và theo đuổi niềm đam mê nghệ thuật, make-up từng bỏ dở ngày trước.
- Chị muốn nhắn nhủ điều gì đến cộng đồng yêu thích make-up, đặc biệt là những bạn trẻ có niềm đam mê và muốn theo đuổi lĩnh vực nghệ thuật này?
- Tôi nghĩ các bạn trẻ nếu đã muốn theo đuổi và mong muốn trở thành một make-up artist chuyên nghiệp thì hãy thật sự nghiêm túc với nó. Đừng xem việc trang điểm và làm đẹp cho bản thân mình và người khác là việc dễ dàng, đơn giản, không thật sự chú tâm và đặt tâm trí vào đó. Đôi khi hãy dừng lại một chút để suy ngẫm xem mình đã học và làm được gì, từ đó tiếp thu, trau dồi thêm kiến thức, góp nhặt kinh nghiệm từ những người đi trước trong giới make-up artist để đưa bản thân mình lên một tầm cao mới, không ngừng phát triển, thay đổi và sáng tạo.
Bảo Trân