Theo Mirror, bé trai qua đời chiều 2/7 sau khi bị bỏ quên trong chiếc xe hơi SUV của gia đình ở bãi đỗ xe nhà thờ đúng vào đợt nắng nóng kỷ lục ở phía đông thành phố Dallas, bang Texas.
Lúc được một người đi lễ thờ cùng thông báo, cặp vợ chồng mới nhớ đến cậu con trai nhỏ. Ông bố lập tức lao ra xe, bế con vào nhà thờ, nhưng đã quá muộn.
"Anh ấy tóm lấy đứa trẻ, miệng hét lớn 'Ai đó hãy giúp tôi gọi cho cảnh sát đi'. Tuy nhiên đứa bé khi đó không còn cử động", Reng Om, người cũng đi lễ nhà thờ, kể với CBS Dallas.
Om cho hay cặp vợ chồng nhận ra đứa con trai ba tuổi không có mặt cùng 4 đứa con khác khi những đứa trẻ này rời khỏi một lớp học Kinh thánh.
"Họ là một gia đình hoàn hảo. Tôi thực sự lấy làm tiếc cho anh ấy và cho cả gia đình", Om nói thêm.
Cảnh sát không tiết lộ nhiều chi tiết về vụ việc, nhưng khẳng định vẫn đang tiếp tục điều tra.
Giới chức Mỹ từng cảnh báo về mối nguy hiểm của việc để trẻ trong xe hơi dưới thời tiết nắng nóng sau khi một bé gái 4 tuổi tử vong do bị bỏ lại trên ôtô ở bang Pennsylvania hồi tuần trước.
Hướng Dương