Nay con đã biết đi chập chững, biết gọi bi bô, biết ôm cổ cười “khì khì” nịnh nọt khi mẹ vờ làm mặt giận… Nhớ hành trình 1 năm về trước, giai đoạn khó khăn nhất, ba mẹ một mình vụng về, lúng túng xoay sở chăm con bằng tất cả những gì yêu thương, san sẻ cùng nhau nhất có thể.
Những khoảnh khắc của con đều được ba mẹ lưu giữ lại - khi con nằm trong bụng mẹ, lúc con chào đời, khi con biết lật, lúc con chán ăn môi mím chặt, khi loạng choạng chập chững tập đi mẹ phải theo đỡ nâng từng bước…
Mẹ gửi những hình ảnh của con trong giai đoạn một năm đầu đời với tâm thế cũng như bao bà mẹ khác - muốn nhìn lại hành trình đã qua của con, sẻ chia bầu trời của mình với niềm tự hào và chỉ để nói rằng: "Mẹ yêu con, yêu ba nhiều lắm!".
Hoàng Thủy Nguyên