Chiến thắng tưng bừng của HAGL trước Hà Nội chiều 18/4 trên sân Pleiku không có sự chứng kiến của bầu Đức. Điều này khiến khá nhiều người thắc mắc vì từ khi HLV Kiatisuk quay lại dẫn dắt HAGL mùa giải 2021, ông Đức luôn có mặt.
HLV Kiatisuk tươi cười trả lời thắc mắc này trong buổi họp báo: "Bầu Đức đang bận việc ở Sài Gòn. Trước trận, ông ấy có gọi cho tôi và hỏi rằng có cần ông tới sân không. Tôi trả lời là không cần thiết. Việc bầu Đức có đến sân hay không không hề gây áp lực cho chúng tôi bởi toàn đội chỉ tập trung vào trận đấu".
Nói thêm về cơ hội vô địch của HAGL, Kiatisuk cho biết: "Tôi chưa suy nghĩ về chức vô địch bởi giai đoạn một chưa kết thúc. Chúng tôi đang cố gắng từng trận một. Hôm nay HAGL đánh bại Hà Nội nhưng phía trước vẫn có rất nhiều đội bóng mạnh. Chúng tôi chỉ tập trung từng trận một thôi. Nếu chủ quan thì Viettel sẽ áp sát ngay, khoảng cách giữa hai đội chỉ là một chiến thắng".
Bàn thắng duy nhất của trận đấu do tiền vệ Lương Xuân Trường ở phút 34 từ một tình huống đi bóng xộc thẳng vào trung lộ rồi dứt điểm hiểm hóc từ khoảng cách 25 m. Sau trận, tiền vệ người Tuyên Quang bật khóc trên băng ghế kỹ thuật của HAGL. Khi được hỏi về điều này, HLV Kiatisuk lý giải: "Sau thời gian tập luyện nhiều để chuẩn bị cho trận đấu này, cậu ấy đã ghi bàn đẹp và rất xúc động. Thực sự trước trận đấu này, chúng tôi muốn có sự chuẩn bị tốt nhất để xoá hình ảnh thua Hà Nội trong những năm qua, qua đó mở màn chương mới của HAGL".
Cuối cùng, trả lời câu hỏi về nguy cơ bị bắt bài, HLV Kiatisuk nói: "Tôi đã nghĩ về vấn đề này. Khi từng dẫn dắt tuyển Thái Lan, tôi đã xây dựng sơ đồ 4-3-3 và 4-4-2, nhưng trước hết tôi muốn các cầu thủ phải nhuần nhuyễn chiến thuật này trước. Trách nhiệm của tôi là phải giúp các thủ hiểu các chiến thuật khác nhau. Giai đoạn một còn ba trận đấu nữa, đội nào cũng muốn đánh bại HAGL nên chúng tôi phải rất cẩn trọng".